Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOC - ĐIỂM CHUẨN

Tin liên quan:

>> Trung tâm luyện thi sai phạm

>> Lò luyện thi đại học: Ai quản lý chất lượng?

>> Các chủ lò luyện thi "chui" bỏ trốn

Đốt tiền bố mẹ ở lò luyện thi

Mới lên Hà Nội ôn thi đại học được một tuần nhưng Hưng (Quảng Ninh) đã làm thân được với nhóm bạn “bất hảo”, thường xuyên tụ tập đến 1-2h sáng. Mệt mỏi vì những cuộc vui thâu đêm nên cứ đến lớp là cậu ngủ vùi.

Năm nay Hưng thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội). Học lực khá nhưng tính cậu bốc đồng, mải chơi nên kết quả học tập thất thường. Để tách con trai khỏi đám bạn cấp 3, tập trung ôn thi đại học nên ngay khi vừa thi tốt nghiệp cấp 3 xong, bố mẹ Hưng đã “sơ tán” cậu lên Hà Nội.

Hưng được gia đình thuê cho một căn phòng trọ khá sạch đẹp gần lò luyện thi ở Thanh Xuân. Sợ con trai vất vả nên bố mẹ cũng cho cậu mang theo xe máy để tiện đi lại.

Có xe, có tiền, cứ tối đến là Hưng và tụi bạn vừa quen thường xuyên lên Nhà thờ Lớn uống trà chanh, ra cầu Long Biên hóng gió. Có hôm hứng lên, nhóm của Hưng còn xuống Mỹ Đình tụ tập đến mờ sáng.

Cậu cho biết: “Em mới xuống Hà Nội được một tuần mà đã bốc hơi 7 ‘củ’ (triệu đồng). Hôm qua, nghe lời đứa bạn rủ góp vốn cá độ bóng đá nên em cũng dốc vào đó 5 ‘lít’ (trăm nghìn) cuối cùng. Giờ chỉ còn vài chục nghìn ăn uống, chắc lại phải gọi về cho bà già gửi thêm tiền xuống”.

Hưng bật mí rằng “chỉ cần nói dùng tiền vào học hành, ăn uống thì bố mẹ không những không cho mà còn như được mở cờ trong bụng ấy chứ!”.

“Dù sao không đậu đại học thì bố mẹ cũng sẽ lo cho em đi học trường nào đó nên cũng không cần quá hao tâm tổn sức vào việc ôn luyện. Chỉ còn nửa tháng nữa là thi thì học hành ăn nhằm gì”, cậu nói thêm.

Tại một lò luyện thi khá nổi trong ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu (gần Đại học Bách Khoa), dù đã quá giờ ôn Toán hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng thỉnh thoảng lại thấy một vài "cậu ấm, cô chiêu" bước vào lớp, trên tay chỉ mang theo cuốn vở cuộn tròn và bút. Họ thường ngồi túm tụm ở khu vực cuối lớp, chém gió, rúc rích trêu ghẹo nhau.

Kiều Anh (Hưng Yên) là một cô gái khá xinh xắn. Cô ngồi giữa đám bạn, chúi đầu vào iPhone lưới web, thỉnh thoảng lại chụp ảnh "tự sướng". Cô khoe bố làm cho một công ty xuất nhập khẩu, mẹ có một cửa hàng quần áo lớn trong thành phố Hưng Yên. Nhà có hai anh em thì anh trai đã lấy vợ nên bố mẹ đặc biệt chiều chuộng con gái cưng.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, bố mẹ liền gửi Kiều Anh lên nhà bác ruột và thuê riêng một gia sư kèm em học hành. Được vài hôm, cô đã chán cảnh cả ngày bị nhốt trong nhà học bài, liền viện cớ gia sư dạy kém và nhà bác ồn ào để xin chuyển ra ngoài sống.

Cô gái trẻ cho biết: "Em nói với bố mẹ vào lò luyện thi có không khí học hơn, thầy cô dạy và hướng dẫn ôn thi trọng tâm nên có thể bù lấp được kiến thức còn thiếu. Thế là bố mẹ đăng ký cho em vào đây học".

“Em có một căn phòng mới xây yên tĩnh. Hôm qua, em cùng mấy đứa bạn phải mất cả ngày lùng mua thú bông, đồ trang trí và mấy bộ quần áo để căn phòng thêm sang trọng. Mất vài triệu lại thêm cả đêm trang trí nhưng bù lại giờ phòng của em xinh lung linh", Kiều Anh tiếp.

Trong khi thầy giáo đang giảng bài như “chạy giặc” trên bục giảng, thì bên dưới, Kiều Anh vẫn dương dương tự đắc với những lời khen từ đám bạn.

Tại một lò luyện thi đại học cấp tốc khác trong ngõ 175 Xuân Thủy, dù chưa tan lớp nhưng một số nam sinh đã kéo nhau ra ngoài uống trà đá vì “đã nóng mà thầy còn bắt chép mỏi cả tay”. Các sĩ tử này thi nhau kể các địa điểm vui chơi ở thủ đô mà mình vừa trải nghiệm. Trong câu chuyện còn có cả việc chơi lô đề, cá độ bóng đá, tẩm quất…

Nguyễn Huy Tân ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, là một trường hợp như vậy. Cậu kể: “Thi xong là các bạn em kéo nhau ra Hà Nội ôn thi đại học hết. Ở nhà chán phèo nên em cũng đòi bố mẹ cho đi”.

Từ ngày ra Hà Nội, Tân lơ đãng học hành. Cậu bị mê muội bởi lô đề. Tân nói: “Hay ra quán trà đá ngồi nên em biết đánh lô từ đó. Lúc đầu chỉ chơi vui nhưng sau trúng liên tục nên em càng bơm vào. Em dùng số tiền đó rủ các bạn mới quen đi ăn uống. 5 ngày nay, em ‘tạch’ liên tục”.

Kinh tế gia đình Tân thuộc loại trung bình. Để có tiền cho cậu ôn thi, bố mẹ đã phải chuẩn bị 4 triệu đồng. Chưa được một tuần, Tân lại gọi điện về xin tiếp. Trong lúc bí bách, bố mẹ cậu phải bán vội 500 kg lúa để có 2 triệu đồng gửi lên Hà Nội cho con. Nhận được "tiếp tế", Tân lại lao vào chơi bời. Cậu nói: “Đằng nào cả đời cũng chỉ có một lần đi du lịch hợp pháp như này, tội gì không ăn chơi”.

Hết tiền, Tân không dám xin bố mẹ tiếp, cũng không thể tập trung vào học. Cậu mang phiếu đăng ký luyện thi ra trung tâm đổi lại tiền nhưng bị từ chối. Chính vì vậy, đã 2 ngày nay chàng trai trẻ lảng vảng ở các lò luyện, chờ có bạn nào đến ôn thi thì gạ bán lại suất đăng ký với giá rẻ, lấy tiền về quê.

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới


(Theo: VnExpress)