>> Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì...

Tin liên quan:

Một tấm ảnh với thầy, cô dạy ngoại ngữ mà mình yêu mến, “đính kèm” với những dòng cảm nhận của bạn về thầy cô… share trên facebook của Apollo English. Cùng chia sẻ xem những tình cảm chân thành nhất đã giúp teen tạo nên một món quà đặc biệt thế nào nhé!

“Trải nghiệm 20-11” có 1-0-2 với thầy cô người nước ngoài

Để thể hiện tình thương mến thương với thầy cô, teen mình thường thực hiện theo một “sơ đồ” duy nhất: Teen lựa chọn một món quà, thiệp hoặc một bông hoa >> gói lại >> đợi đến những dịp đặc biệt như Lễ 20-11 hay sinh nhật thầy, cô >> tặng thầy cô kèm theo lời chúc.


Nhưng với cuộc thi “Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì…” do Apollo English tổ chức thì mọi chuyện diễn ra thú vị và độc đáo hơn nhiều! Đây là cuộc thi ảnh đầu tiên mà các bạn học sinh và thầy cô giáo - là giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại Apollo đều có thể “vào cuộc”.

 

anh ngữ apollo

 

Thông qua cuộc thi teen nhà mình đã thể hiện “tình thương mến thương” với những thầy cô giáo người nước ngoài đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để giúp teen mình “lên level” tiếng Anh. Chỉ cần share một bức ảnh chụp chung với thầy, cô Apollo mà mình yêu mến, cùng với những lời caption chia sẻ cảm nhận, tình cảm dành cho thầy cô (viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt) trên facebook của Apollo English là teen có thể “nhập cuộc” “Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì…” rồi! Công việc sau đó là kêu gọi bạn bè vote cho mình bằng cách cùng “like” trên bức hình đó! Thể lệ tham gia đơn giản là thế, nên mem nào mem nấy kéo nhau tham gia rần rần.

Những Hot teacher của Apollo English … vào cuộc ^^

Sau khi những hình ảnh và bài cảm nhận đầu tiên gửi về dự thi được post lên facebook của Apollo English tại www.facebook.com/ApolloEnglish từ cuối tháng 10-2012, không khí các lớp học ở của Apollo English bắt đầu “tăng nhiệt”. Xúc động trước những tình cảm ấm áp của học trò mình, các hot teacher của Apollo English cũng vào cuộc bằng tất cả sự nhiệt tình!


Là giáo viên “idol” của  hai bạn Huỳnh Tấn Anh Kiệt, Quỳnh Như, cô Kelsey đã phối hợp ăn ý với các bạn  để cho ra lò những pose hình  siêu nhắng nhít và không kém phần thân thương giữa thầy - trò. Thầy Rich cười rạng rỡ với pose hình cùng tấm thiệp handmade “I love Apollo Teacher” vừa nhận từ tay học trò…

 

anh ngữ apollo


Nếu như trước đây,  teen thường gửi đến thầy cô những món quà lặng thầm, chỉ mình teen và thầy biết, thì với những bức ảnh và những dòng chia sẻ trên facebook cuộc thi ” “Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì…” , cả thầy và trò đều có thể “khuấy động” không khí lễ 20-11.


Hàng trăm lượt like cho mỗi bức ảnh tham gia cuộc thi chứng tỏ sức lan toả của cuộc thi đến với teen và các thầy cô giáo người Việt cũng như người nước ngoài. Thầy Kevin đang giảng dạy tại Apollo Điện Biên Phủ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh của mình và cô học trò được design ngộ nghĩnh^^. Thật khó để không bấm like cho bức ảnh dễ thương này! (đã được 337 lượt like rồi đấy!). “Em luôn luôn thích lớp học của cô bởi vì cô giúp em cảm thấy thoải mái, tự tin và sẵn sàng để tìm hiểu tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh, chứ không phải là nhút nhát và sợ nói chuyện với giáo viên nước ngoài…” >> Những chia sẻ của bạn Huỳnh Tấn Anh Kiệt – học sinh lớp Junior Mover B tại trung tâm Apollo Đà Nẵng về cô  Kelsey đã nhận được 151 lượt like và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng vote, nhờ vào câu trích dẫn rất hay mà Kiệt dành tặng cô Kelsey: “Giáo viên cũng giống như ngọn nến, cháy hết mình để soi sáng thế giới!”.

 

Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì... - Ảnh 3


Món quà đáng nhớ dành tặng cho các thầy cô

Đúng là ai cũng mong mình sẽ giành chiến thắng để được “tận hưởng” phần thưởng thú vị nhất: bữa tối ấm cúng cùng thầy cô mà mình yêu quý và nhận bộ quà tặng xinh xắn từ Apollo! Hơn nữa, các hot teacher chiến thắng  trong cuộc thi cũng sẽ nhận được những quà tặng đặc biệt từ Apollo English. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là thông qua những bức ảnh và những thông điệp kết nối thầy - trò trong cuộc thi, các thầy cô người nước ngoài sẽ có nhiều kỷ niệm vui về học trò Việt cũng như không khí ấm áp của ngày lễ nhà giáo chỉ có ở VN. Cuộc thi cũng là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho thầy cô người nước ngoài tại Việt Nam. Thêm vào đó, chắc chắn là thầy cô sẽ ấn tượng với nét đẹp văn hóa của truyền thống “tôn sư trọng đạo”của teen Việt nhà mình nữa đấy!


Những ngày này, nếu tình cờ gặp một thầy cô người nước ngoài nào đấy cười rạng rỡ khi pose ảnh cùng học sinh ở Apollo, thì hãy mỉm cười chúc mừng họ đã đến với cuộc thi Tôi yêu giáo viên Apollo bởi vì…” và hãy chúc họ có một ngày Lễ nhà giáo với nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhé!

 

theo Apollo