Khi “ngấu nghiến, nghiền ngẫm” Dave Trott, tôi chợt nhận ra – sáng tạo là kỹ năng ứng dụng tuyệt vời trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống.

Cao thủ Dave Trott chắc hẳn cũng nhận ra, trong cái thời người ta bị “cưỡng ép” học từ 1001 hướng thì chắc hiếm lắm những người hứng thú nghe bậc thánh nhân giảng đạo. Thế nên, cách bác ấy làm người chú ý, đó là chuyển những bài học thành dạng “truyện đời tự kể” – lúc hóm hỉnh, khi hài hước, thậm chí…hậm hực.


Ngấu nghiến nghiền ngẫm, chia sẻ từ dịch giả - Ảnh 1

 


Bác Dave là người Anh, làm việc ở Anh, kể chuyện toàn ở Anh mà bài học đúc rút mang tính “toàn cầu” rất cao – đúng chuẩn “thế giới phẳng” lắm lắm nhé. Dave Trott là người “trong cuộc” của quảng cáo nhưng mấy thứ bác kể thì “cuộc” nào cũng có thể tham khảo. Bác Dave “đắc nhân tâm” bằng cách kể, giọng kể, tuyệt kỹ kể vi diệu bằng ngôn từ sắc sảo khiến ai ai cũng phải ngước nhìn (dù nghe đồn bác rất cao).

Để không tranh công với sư tổ, từ đợt in lần 2, tôi và nhóm biên tập sẽ đính kèm hai bài nguyên tác tiếng Anh của bác – để mọi người thấm thêm cái mượt mà sâu sắc trong con chữ của bác. Hai bài nguyên tác ấy cũng trùng tên với tựa tiếng Anh của quyển sách “Predatory Thinking”, mà tôi tin rằng sẽ giúp bạn bạn sẽ hiểu thêm nhiều nhiều về tinh thần Dave Trott và tinh thần sáng tạo.

Ấy thế mà bác vẫn mang một ít tính bảo thủ Ăng lê rất đặc trưng. Bác bắt người khác đọc chậm, như kiểu sư tổ truyền từng lời khẩu khuyết cho chúng đệ tử. Bác nào “chữ nghĩa giống con người, phải có không gian để hít thở quậy phá chứ” (“words need space to breath)

Nên đừng bận tâm vì lối viết từng dòng một, vì đó…đơn giản là cách để bạn chú tâm hơn vào cuốn sách mà thôi.


Ngấu nghiến nghiền ngẫm, chia sẻ từ dịch giả - Ảnh 2

 


Với tôi, đây chẳng phải là sách – nó đúng thật là một khoản đầu tư, kiểu như tài khoản tiết kiệm ấy. Bạn có thể rút ra xài bất kỳ lúc nào. Càng mở sớm, càng sinh lãi cao. Càng cho vào nhiều tâm tư “ngấu nghiến, nghiền ngẫm”, ngày rung đùi đếm tiền lại càng gần hơn (không biết là tiền gì nha!).

Bất cứ lúc nào bạn “bí rị”, dù hoàn cảnh nào – ngành nghề chi, dù đang khởi đầu bèo nhèo hay khởi nghiệp hoành tráng, dù là lính cùi (như tôi) hay sếp ngầu – lợi ích nhận được từ quyển sách này sẽ không làm bạn thất vọng đâu!

Thế đấy, khi đọc hết cuốn sách và vẫn ngấu nghiến, thì xin chúc mừng, bạn đã có thể biến hoá, là cừu, là sói, là thỏ, là cáo tuỳ ý mình thích.


Theo wecreate.life