Sự kiện: Giáo dục, Tuyển sinh
Một nhóm học sinh người dân tộc Ca Dong (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) sau khi hoàn thành chương trình lớp 4 đã được nhà trường vận động đi học hè để vào năm mới chuyển qua lớp... 6! Theo không kịp chương trình vượt cấp, có em phải quay về trường làng để học lỏm kiến thức từ ngoài cửa lớp học.
Tin liên quan:
Em Hồ Văn Diệu và giấy khen học sinh giỏi lớp 4 năm học 2010-2011.
Kết  thúc năm học 2010-2011, em Hồ Văn Diêu (SN 2000, trú thôn 8, xã Trà  Tân, huyện Bắc Trà My) đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường Tiểu học  Nguyễn Viết Xuân. Mùa hè vừa qua, Ban Giám hiệu Trường Nguyễn Viết Xuân  đã huy động Diêu cùng 4 học sinh khác là Đinh Văn Xa, Nguyễn Xuân Sáu,  Hồ Văn Mười và Hồ Văn Xiên ra lớp học chương trình lớp 5 để năm học mới  sẽ lên học lớp 6. 
Biết được chủ trương này, chị Nguyễn Thị Huệ -  mẹ em Diêu đã phản đối quyết liệt với mong muốn con mình học theo trình  tự, giữ vững thành tích học tập để lên học cấp 2 sẽ có cơ hội được  tuyển vào học tại Trường Dân tộc nội trú  huyện, như  vậy tương lai của  em sẽ tốt hơn. Vì thế, chị nhất quyết không cho con đi học hè. 
Nghe  lời thuyết phục của nhà trường nên Diêu có tham gia học 2 buổi, sau đó  nghỉ học về quê nội chơi. Dù vậy, kết thúc hè em vẫn được nhà trường  hoàn thành thủ tục học xong lớp 5, có giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu  học và được đưa lên học lớp 6 tại Trường THCS bán trú cụm xã Chu Huy  Mân. 
 
Lên học lớp 6, do thiếu kiến thức cơ bản nên cả Diêu cùng  nhóm bạn Xa, Xiên, Sáu và Mười đều học không theo kịp chương trình, bài  kiểm tra chất lượng đầu năm đều bị điểm kém. Trong một số bài kiểm tra,  ngay họ và tên của mình, các em cũng viết không đầy đủ và sai chính tả. 
 
Thấy  không học được những kiến thức quá cao so với khả năng của mình, Diêu  muốn quay về làng để  học lớp 5. “Em chỉ được học kiến thức lớp 5 có 2  buổi, chưa hiểu được gì đã phải đi học lớp 6. Toán không giải được, các  môn khác cũng khó lắm” -  em bộc bạch. 
Thương con, chị Huệ đã lên  Trường THCS bán trú cụm xã Chu Huy Mân đón Diêu về và đề nghị ngành Giáo  dục huyện Bắc Trà My làm thủ tục cho Diêu được đi học lại lớp 5. Chị  Huệ bức xúc: “Có đứa trẻ nào chưa học bò đã lo học chạy bao giờ. Tui đã  nói trước rồi mà các thầy, các cô không nghe. Giờ bạn bè đã đi học cả  tháng rồi mà con tui không được vào lớp”. 
Trong  khi chờ Phòng GD-ĐT huyện và nhà trường giải quyết, hằng ngày Diêu ra  trường làng đứng ngoài cửa lớp để học lỏm chương trình lớp 5. 
Trao  đổi với chúng tôi về việc này, ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng  GD-ĐT huyện Bắc Trà My cho biết: Phòng vừa nhận được đơn phản ánh của  phụ huynh học sinh và đang cử người về xã và Trường Nguyễn Viết Xuân  kiểm tra, xác minh. Các trường hợp nêu trên là con em của một số hộ dân  nằm trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 phải di dời nên không ổn định  việc học tập dẫn đến quá tuổi để học lớp 5. 
“Qua kiểm tra chúng  tôi được biết em Hồ Văn Diêu không đáp ứng được các yêu cầu để lên học  lớp 6 nên đã phải trả về. 4 em còn lại chúng tôi sẽ xem xét và nếu lực  học không đáp ứng được thì cũng phải trả về địa phương để học lại chương  trình lớp 5”, ông Tùng nói. 
Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề  là chủ trương dạy học chương trình rút gọn trong dịp hè để chuyển lớp  cho học sinh đúng độ tuổi phục vụ công tác phổ cập không còn áp dụng  trong 3 năm qua thì ông Tùng cũng xác nhận là đúng như vậy (?!). Về việc  em Diêu trong thời gian qua dù đã bỏ học lớp 6 tại Trường THCS Chu Huy  Mân nhưng không được trở lại học lớp 5 tại Trường Nguyễn Viết Xuân, ông  Tùng cho biết “địa phương đang làm thủ tục”. 
Theo chúng tôi, việc ép học sinh học vượt cấp như trường hợp của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân là nhằm mục đích giúp xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Đây là một biểu hiện của bệnh thành tích trong ngành giáo dục. Đề nghị ngành chức năng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cần có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng này.
Tuyển sinh, Thông tin tuyển sinh, Trường quốc tế
Kenhtuyensinh (nld.com.vn)







