Do đảm bảo an toàn trong tình hình COVID-19, giáo viên và học sinh trường Trường tiểu học Đồng Hóa (Quảng Bình) sẽ đón ngày Nhà Giáo Việt Nam trong khu cách ly.

TP.HCM: Các trường học mở cửa vào đầu tháng 12 như thế nào?

TP.HCM: Các trường học mở cửa vào đầu tháng 12 như thế nào?

TP.HCM cho phép các trường học ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3 được mở cửa. Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết thời gian đi học trở lại là vào đầu...

"Lần đầu tiên cô trò phải học tập và dạy học trong hoàn cảnh đặc biệt nên không chỉ các em mà cả thầy cô cũng bỡ ngỡ. Để các em yên tâm cách ly và tham gia học tập, thầy cô giáo chúng tôi luôn kịp thời động viên, chia sẻ. Không có bố mẹ bên cạnh, ai cũng xem các em như con của mình.

Tranh thủ buổi tối, chúng tôi sử dụng điện thoại để các em gọi điện về nói chuyện với bố mẹ và người thân. Rất may, khi học trong khu cách ly, có sự hỗ trợ của các chú bộ đội ở Ban chỉ huy quân sự huyện nên cô trò rất yên tâm. 14 ngày ở đây, cô trò chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa cách ly phòng chống dịch, vừa dạy và học đạt kết quả tốt". 

Như hiểu được sự quan tâm, chăm sóc và công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo mà ngày 20-11 sắp cận kề, trong trái tim của mỗi học sinh nơi đây đều muốn tri ân và dành những tình cảm yêu quý nhất qua những món quà đơn sơ, mộc mạc.

Giờ học mỹ thuật lớp 5B diễn ra rất sôi nổi và vui vẻ. Khuôn mặt bạn nào cũng chăm chú vào trang giấy với những nét vẽ mộc mạc, những nét chữ giản dị để gửi những thông điệp yêu thương dành cho thầy cô giáo yêu quý của mình.

Hoàn thành bức tranh của mình, em Hoàng Duy Quân với nét mặt vui tươi, tự tin bước lên để tặng cô giáo và không quên kèm theo lời chúc: "Cô Oanh ơi! Những ngày vừa qua, khi chúng em vào đây luôn được các thầy cô giáo và các chú bộ đội quan tâm, chăm sóc như chính bố mẹ của mình ở nhà. 

Qua bức tranh em mong thầy cô luôn khỏe mạnh để cùng chúng em chiến thắng dịch bệnh. Cô trò mình sẽ được về nhà và đến trường cùng vui chơi và học tập với các bạn lớp khác, cô nhé".

Trường học chào đón ngày Nhà Giáo trong hoàn cảnh đặc biệt - Ảnh 1

Học sinh vẽ tranh tặng Giáo viên nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhận những món quà và lời chức từ các học sinh, cô giáo Cao Thị Kim Oanh đã không kìm được xúc động, có lẽ từ khi gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô không nghĩ mình sẽ đón một ngày lễ trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

Cô Oanh chia sẻ: "Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thầy cô giáo ở khu cách ly luôn nhận được nhiều lời chúc yêu thương, sức khỏe từ mọi người nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đó là món quà lớn nhất và là lời tri ân sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp trồng người của mình".

Được biết, cùng với các hoạt động vẽ tranh, viết thư tặng thầy cô giáo, các em học sinh ở khu cách ly còn tham gia kể chuyện, đọc thơ, viết các kỷ niệm ở khu cách ly, vẽ tranh về phòng, chống dịch bệnh…

Nhằm động viên và hỗ trợ các thầy cô giáo nhân ngày 20-11, cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa và các trường trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thăm tặng quà, hỗ trợ vật chất, cử người giúp đỡ hậu phương… để các thầy cô giáo và các em vững tin, quyết tâm thi đua "dạy tốt - học tốt và phòng, chống dịch tốt".

TP.Thái Bình: Tạm dừng dạy học trực tiếp vì nhiều ca nhiễm Covid-19

TP.HCM: Mở cửa trường là vấn đề lớn, khó và quan trọng

Theo Tuổi Trẻ