Tại Đà Lạt, nhà trường đo nhiệt độ cho học sinh, giáo viên đôn đốc, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trong ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết.

Giáo viên, học sinh tại Hà Nội phải khai báo y tế sau Tết Tân Sửu

Giáo viên, học sinh tại Hà Nội phải khai báo y tế sau Tết Tân Sửu

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo cho học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên nhà trường khai báo y tế sau Tết Tân Sửu.

So với các địa phương khác, đây là tỉnh cho tựu trường lại sau Tết khá sớm trong khi nhiều nơi quyết định kéo dài thời gian nghỉ học vì diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Ghi nhận trong sáng nay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các trường học tại Đà Lạt đón học sinh đến trường với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế.

Học sinh Đà Lạt trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết trong cái lạnh 12 độ - Ảnh 1

Học sinh Đà Lạt tựu trường sớm hơn các tỉnh, thành khác

Tại Trường THPT Trần Phú (đường Trần Quang Diệu, phường 10), học sinh đến trường từ rất sớm để kịp giờ vào lớp lúc 6h45 dưới thời tiết se lạnh 12 độ. Nhà trường thực hiện đo nhiệt độ cho học sinh trước khi lên lớp ngay dưới sân trường, các giáo viên đôn đốc, nhắc nhở học trò đeo khẩu trang nghiêm túc.

Tuy nhiên, vì số lượng đến trường rất đông, lại vào buổi sáng đầu tiên đi học của năm mới nên công tác này diễn ra khá lâu. Đến giờ vào lớp, vẫn có hàng trăm học sinh chờ đợi để được đo thân nhiệt.

Trong ngày đầu đi học, các học sinh được hướng dẫn lên thẳng lớp học nếu đạt điều kiện về sức khỏe, các hoạt động tập trung dưới sân được hạn chế.

Còn tại Trường Tiểu học Nam Thiên (đường Hoàng Văn Thụ, phường 5), học sinh cũng được bố mẹ đưa đến trường từ sớm. Phụ huynh trực tiếp đưa con vào lớp thay vì để con tự vào, hầu hết được trang bị khẩu trang và các đồ giữ ấm kỹ lưỡng. Học sinh cũng hạn chế các hoạt động ngoài sân đầu giờ vì thế sân trường cũng vắng vẻ hơn ngày thường.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Hồng Hạnh có con đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Nam Thiên cho biết: "Tôi thấy khá lo lắng khi học sinh Đà Lạt phải đi học sớm hơn các tỉnh thành khác. Hôm mùng 2 Tết tôi thấy khách du lịch lên khá đông nên càng lo hơn. Dù vậy lịch của tỉnh đưa thì cũng phải chấp hành. Tôi cố gắng trang bị cho cháu khẩu trang, nước rửa tay, dặn dò con ở trong lớp kỹ rồi mới dám đưa đến trường!".

Theo Kênh 14