Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh
Do vậy, cho dù có bao nhiêu vất vả khó khăn khi đưa con vợt hàng trăm cây số từ ngoại tỉnh đến Hà Nội, các phụ huynh được một niềm an ủi, hạnh phúc lớn lao là thấy con em mình vui vì làm bài tốt.
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 1
 Hai mẹ con em Nguyễn Thị Huế đang rất phấn khởi sau phần thi năng khiếu. Ảnh, gdtd.vn

Anh Lê Bá Dũng (quê ở một vùng nông thôn ngoại ô TP.Nam Định) chia sẻ: “từ chiều qua, tôi phấn khởi lắm, vui lây từ cháu nhà tôi”. Anh đưa TS Lê Ngọc Xuân Mai thi vào khoa Kinh tế- Đối ngoại ĐHSPNN-ĐHQGHN. Anh cho biết, Mai đã làm rất tốt bài thi của cả 3 môn, trong đó Văn và Toán là khả quan hơn cả. từ khi thi xong môn Văn, thấy Mai rất phấn khởi vì làm được bài, anh thấy mình cũng được đền đáp một phần công lao.

Anh Dũng cho biết, hai vợ chồng đều làm nghề nông nên thấu hiểu nỗi cực nhọc, lam lũ kiếm sống nuôi con nên vợ chồng anh ra sức động viên hai đứa con học hành đến nơi đến chốn. Đứa con trai đầu, anh của Mai đang học trường ĐH Xây dựng năm thứ 2. Nếu Mai thi đỗ trường ĐH SPNN-ĐHQGHN thì chắc chắn anh chị không khỏi gặp khó khăn về kinh tế nuôi con ăn học. “Mặc dầu vậy nhưng mong mỏi lớn nhất của vợ chồng tôi và cũng là hạnh phúc lớn lao của bậc làm cha, làm mẹ, dù có khó khăn vất vả đến mấy cũng mong muốn nuôi dạy con thành người”, anh Dũng chia sẻ.

Phụ huynh của TS Đinh Văn Trung (ở Tam Dương- Vĩnh Phúc) là anh Đinh Văn Chuyền cho biết, Trung thi vào trường ĐH SPNN-ĐHQGHN. Những môn thi trước, tinh thần Trung rất vui vẻ vì làm tốt bài thi, khoảng 6-7 điểm. Anh cho biết, Trung thi Đại học năm đầu nên cho dù kết quả thế nào anh vẫn vui vẻ và động viên cháu.

Chị Nguyễn Thị Chích (quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên) chia sẻ, mấy buổi này chị rất vui vì Nguyễn Thị Huế, con chị làm được bài thi, trong phần thi năng khiếu, Huế có khả năng đạt điểm cao vì có năng khiếu kể chuyện. Huế cho biết, em thi vào khoa Mầm non trường ĐHSPHN, ước mơ của em là làm GD Mầm non vì em yêu và cảm thấy hợp nghề này.

Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 2
Từ trái qua, anh Lê Bá Dũng và anh Đinh Văn Chuyền đang đợi con dưới nắng. Ảnh, gdtd.vn
 
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 3
 Tranh thủ tán gẫu giết thời gian. Ảnh, gdtd.vn
 
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 4
 Các phụ huynh đợi con thi xong tại HĐTS ĐHSPNN- ĐHQGHN. Ảnh, gdtd.vn
 
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 5
 Vẻ mặt tươi như hoa. Ảnh, gdtd.vn
 
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 6
 Hai ông bố đang rất vui vẻ. Ảnh, gdtd.vn
 
Thi đại học, niềm vui và hy vọng của phụ huynh - Ảnh 7
 Trước khu vực diễn ra phần thi năng khiếu ĐHSPHN, một TS đang rất vui vẻ chia sẻ kết quả thi với mẹ của mình. Hai mẹ con đều phấn khởiẢnh, gdtd.vn

 

Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh đại học.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn GDTĐ)