2 chị em gần 40 tuổi đi thi

Có mặt tại hội đồng thi trường THPT Ngô Quyền (TP Biên Hòa, Đồng Nai), chị Tâm cho biết, ngày thi đầu tiên chị và Tùng đều đã hoàn thành tốt hai môn thi. Cả hai chị em đều đăng kí thi theo chương trình thuộc ban Giáo dục thường xuyên.

Chia sẻ về hành trình học vấn, chị Tâm không ngần ngại: “Ngày xưa, khi tôi học tới lớp 5 thì cha đột ngột qua đời. Là chị lớn nhất trong gia đình có 3 chị em nên tôi đành chấp nhận nghỉ học giữa chừng để hai em có cơ hội học tập. Sau này lớn lên, tôi xin vào làm công nhân tại Công ty dày da ở Bình Dương và tiếp tục hành trình vừa học vừa làm. Buổi ngày đi làm 8 tiếng tại công ty còn đêm về thì lại đạp xe sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) - Đồng Nai để theo học”.

Trong khi đó, anh Lê Thanh Tùng cũng xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh éo le. Cha mẹ làm nghề bán hàng rong, quanh năm vật vã với cơm áo gạo tiền nên Tùng sớm phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ. Bỏ học từ khi 12 tuổi để lăn lộn vào đời nhưng Tùng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học hành. Anh chia sẻ: “Được học hành là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Do vậy cùng với việc làm công nhân, buổi đêm tôi theo học văn hóa tại trung tâm GDTX - Đồng Nai”.

Quảng Nam: 1 thí sinh bị gẫy xương đùi

Cũng trong sáng nay, báo Dân Việt đưa tin tại điểm thi trường THPT Duy Tân (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có một thí sinh bị gãy xương đùi do bị tai nạn giao thông đã được bố mẹ bế đi thi.

Có mặt tại trường, ông Võ Văn Sinh (49 tuổi, trú khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bố của thí sinh Võ Thị Thanh Nhẫn (lớp 12/3 của trường THPT Duy Tân) kể trong nước mắt: Vào khoảng 10 giờ trưa 12/5, cháu Nhẫn đang được một người bạn cùng lớp chở đi thăm bạn bằng xe đạp thì bị một chiếc xe máy đi cùng chiều phía sau tông trực diện. Cú tông làm cho Nhẫn gãy hai xương đùi phải, phải nhập viện đóng đinh bó bột...

Dù con gái vẫn còn phải nằm viện để chữa trị, nhưng do kỳ thi tốt nghiệp này, nên ông Sinh đã xin bệnh viện cho Nhẫn được xuất viện sớm về nhà ôn tập để thi.

Sáng nay, ngày 2/6 hai vợ chồng ông dậy sớm, bỏ hết công việc đồng áng để đưa cháu Nhẫn đến trường thi.

"Dù tai nạn đến với con là không ai mong muốn, nhưng chỉ mong sao cháu sẽ làm bài và đậu được tốt nghiệp là vui mừng rồi" - ông Sinh bày tỏ.

Đà Nẵng: Thí sinh đi từ bệnh viện đến trường thi

Báo Tiền Phong đưa tin thí sinh Lê Thị Mỹ Tiên (Đà Nẵng) gắng gượng bắt taxi hơn cây số đến hội đồng thi.

Sáng 2/6, Tiên cùng gia đình, bạn bè “hộ tống” bằng taxi đến hội đồng coi thi trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) bắt đầu môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Khuôn mặt tái mét, đôi chân mềm yếu, Tiên không thể tự đi, mà có người dìu.

Tuy nhiên, được ít thời gian làm bài thi, sức khỏe Tiên không đảm bảo nên được cán bộ hội đồng thi sơ cứu.

Ông Phan Nguyên, chú họ Tiên cho hay, do áp lực kỳ thi, ôn luyện nhiều nên mấy ngày trước Tiên đổ bệnh, nhập viện BV Đà Nẵng điều trị. Theo giấy chứng nhận của bệnh viện này, Tiên bị suy nhược cơ thể, yếu 2 chân, khó có thể đi lại.

Theo ông Nguyên, trước giờ thi, gia đình có trình bày hoàn cảnh với Hội đồng thi nhưng hội đồng thi không tiếp nhận nên Tiên phải vào thi. Được ít phút thì đau nặng, Tiên phải bỏ trắng bài thi.

Trao đổi vấn đề này, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng Đặng Hùng cho hay, hiện chưa thấy Hội đồng thi Trần Phú báo cáo cụ thể về trường hợp em Tiên. Theo quy chế, Hội đồng thi phải tiếp nhận trường hợp em Tiên và có cách giải thích chính đáng để gia đình hiểu. Với tình trạng trên, Tiên thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp, tuy nhiên phụ thuộc vào học lực, hạnh khiểm suốt năm lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên mới đủ điều kiện.

Quảng Trị: 1 trường có 2 thí sinh khuyết tật

Tại hội đồng coi thi THPT số 2 Đông Hà (ở trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà, Quảng Trị) có 2 thí sinh đặc biệt khiến nhiều người chú ý. Cả hai thí sinh này đều bị gãy chân nhưng vẫn cố gắng đi thi và quyết tâm thi đỗ.

Đó là thí sinh Hoàng Thị Thúy Kiều, thi ở phòng 030 bị gãy chân trái cách đây 4 tháng phải chống nạng đi thi.

Kiều cho biết, em bị một tai nạn giao thông và gãy chân trái khi đang trên đường đi học về. Nhà Kiều có 2 chị em, Kiều là con cả trong gia đình. Suốt mấy tháng nằm điều trị trong bệnh viện, Kiều đã được bạn bè, thầy cô giáo hướng dẫn, mang sách vở cho Kiều ôn luyện.

Đợt thi kỳ II lớp 12 vừa qua, sức khỏe Kiều vẫn yếu nên phải xin nhà trường cho thi sau đó 1 tuần. Kiều cho biết, học lực mấy năm cấp 3 của mình tại trường THPT Lê Lợi đều đạt học lực khá, có duy nhất kỳ II lớp 12 vừa qua không ôn luyện nhiều nên chỉ đạt trung bình.

Còn em Lê Lợi - thí sinh tại phòng thi 035 được anh rể là Nguyễn Đức Thuận đẩy xe lăn tới tận phòng thi thì cũng quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp.

Anh Thuận cho biết, Lợi học được lắm. 12 năm đèn sách, năm nào nó cũng được học bổng cả. Cách đây, 2 tháng Lợi bị tai nạn giao thông gãy xương đùi khi đang đi trên đường về nhà. Bây giờ, Lợi chỉ đi cà nhắc bước một, phải 3-4 tháng nữa mới đi lại bình thường được.

Bà cháu cùng đi thi

Đó là thí sinh Trần Thị Lụt, 43 tuổi, dân tộc Cơ Tu, hiện là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Long, học sinh Trung tâm GDTX huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).

Chị Lụt cho biết chị rất thích công việc ở hội phụ nữ xã: “Khi mình được người khác tín nhiệm, ngoài kinh nghiệm sống, mình phải có bằng cấp thì nói chị em mới nghe, mới tin mình chứ. Vì vậy, mình đã đăng ký học lên cấp ba, sau đó ôn thi tốt nghiệp”.

Chị Lụt cùng chồng mang theo cháu nội về thi. Kết thúc môn thi chị lại chạy nhanh về khu nội trú Trường chuyên Quốc học Huế để bồng, dỗ cháu ăn và tranh thủ ôn bài.

Tra cứu ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP năm 2013


TRA ĐÁP ÁN: Soạn: KDA Mônthi Mãđề gửi 7630

TRA ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP: Soạn: KTN Tỉnh Số báo danh gửi 7630



Thông tin cần nắm rõ:

 

Kenhtuyensinh.vn: theo VTC