Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011

Còn hơn một tuần nữa là kỳ thi ĐH, CĐ 2011 bắt đầu. Vào những ngày này, nhiều người thành phố đang dọn dẹp lại nhà cửa để đón các sĩ tử nghèo và các bậc phụ huynh từ các tỉnh thành về thành phố dự thi. Không chỉ có vậy, các nhà chùa, giáo xứ… cũng mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón thí sinh nghèo.

 

Bữa ăn của các thí sinh tại một khu trọ miễn phí trong mùa thi năm 2010	Ảnh: Quang Phương
Bữa ăn của các thí sinh tại một khu trọ miễn phí trong mùa thi năm 2010 Ảnh: Quang Phương.

Dọn nhà chờ đón thí sinh

Gần cả tuần nay, gia đình anh Hồ Văn Bảy ở phường 27, Q.Bình Thạnh, TPHCM dành thời gian rảnh dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chăn màn, mua thêm chén bát để đón các thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đến ở miễn phí.

Để thí sinh có chỗ ăn, ở tươm tất, anh đã cho thợ lắp thêm quạt gió cho thoáng mát. Năm nay, nhà anh Bảy dành 11 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, phụ huynh.

 

Anh chia sẻ: “Lo được bao nhiêu cho các em thì lo, mình có một thời khốn khó nên hiểu được cái khổ, cái nghèo. Công việc này mình làm không vì tư lợi gì, chỉ mong góp một phần sức của mình giúp các em thi cử thành công”.

Từng là thí sinh đi thi đại học, được cưu mang trong những ngày thi đắt đỏ tại thành phố nên giờ thành đạt, có nhà cửa ổn định, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Làng ĐH Quốc gia TPHCM, Q.Thủ Đức) mở rộng cửa đón thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn đi thi. Mặc dù nhà không được rộng nhưng chị sắp xếp được 6 chỗ nghỉ ngơi cho thí sinh và phục vụ miễn phí luôn cơm nước.

 

Chị tâm sự: “Hầu hết thí sinh về đây dự thi đều phải ăn cơm bụi, không bảo đảm sức khỏe mà lại đắt tiền, nên tôi nấu cơm cho các em ăn để có sức làm bài tốt”.

Bà Lê Thị Hoài (Q.9) là một trong những người có thâm niên cho thí sinh ở trọ miễn phí. Cứ đến gần mùa thi ĐH - CĐ, bà Hoài lại lên trường ĐH GTVT - cơ sở 2, tình nguyện đăng ký cung cấp 30-40 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh.

Từ nhiều năm nay, cứ đến mỗi mùa thi ĐH-CĐ, bên cạnh những địa chỉ trọ miễn phí cũ lại có thêm nhiều tấm lòng nhân ái mới. Nhiều người tuy nhà cửa không rộng rãi, không giàu có nhưng sẵn sàng chịu chật chội một vài ngày để dành cho những thí sinh và phụ huynh những chỗ ở ăn, chỗ ngủ ấm áp.

Những cái tên như: Bà Cao Thị Oanh ở đường Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp; bà Đỗ Thị Thu ở đường Bà Hom, Q.6, ông Hồ Đắc Dung đường Cô Giang, Q.1, anh Huỳnh Văn Trung ở Lê Đức Thọ, Gò Vấp, bà Phạm Thi Hương (Q.Tân Bình)… đã trở thành “thương hiệu” cung cấp chỗ trọ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh mỗi mùa thi.

Bà Đỗ Thị Thu tâm sự: “Ngày trước lúc mình đi thi, từng ngủ ngoài công viên chờ trời sáng rồi thi. Bây giờ nhìn các cháu ở quê lên bơ vơ, lạc lõng thấy thương, biết rằng các cháu có chí, muốn vươn lên nên không thể làm ngơ được”.

Chăm lo từ A đến Z

Các giáo xứ, nhà chùa đến mùa thi lại rộng vòng tay đón sĩ tử. Năm nay là năm thứ 3 thiền viện Tuệ Quang (chùa Huỳnh Võ) nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Linh Trung (Thủ Đức, TPHCM) là “điểm hẹn” của các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi mùa thi đến. Những bộ phản gỗ thường ngày là nơi đọc sách của các thầy bây giờ được dùng làm nơi ngả lưng, học bài của thí sinh.

 

Tương tự, từ nhiều năm nay, chùa Pháp Bửu (Bến Chương Dương, Q.1, TPHCM), mỗi năm luôn dành khoảng hơn 20 chỗ ở cho thí sinh và phụ huynh khi đến thi ở khu vực Q.1, Q.4.

Trụ trì nhà chùa, tâm sự: “Năm nào nhà chùa cũng mở cửa đón thí sinh và phụ huynh. Ở đây chỉ có cơm chay đạm bạc thôi, nhưng phụ huynh và thí sinh đều có thể an tâm sinh hoạt suốt mấy ngày thi vì nhà chùa rất yên tĩnh và mát mẻ...”.

 

Ngoài ra chùa Vạn Thiện ở đường Trần Phú, Q.5; chùa Thiện Hạnh ở Đinh Tiên Hoàng, Q.1... cũng là địa chỉ thân thuộc của nhiều sĩ tử nghèo.

Các giáo xứ ở các quận huyện cũng đang mở rộng tấm lòng, kêu gọi giáo dân góp gạo, thịt, cá… để lo cho thí sinh và phụ huynh khi đến trọ thi ở giáo xứ. Đến nay đã là năm thứ 6, giáo xứ Xây Dựng (Tân Bình) tiếp sức cho các thí sinh tỉnh lẻ thi ĐH, CĐ.

 

Linh mục Phạm Văn Chung cho biết: “Năm nay giáo xứ có thể tiếp nhận khoảng 200 thí sinh mỗi đợt. Các thí sinh năm được bố trí ở tại nhà của các giáo dân. Các em được lo ăn ở, đưa đón đến trường thi hoàn toàn miễn phí. Giáo xứ cũng đã chuẩn bị đội ngũ bác sĩ và thuốc men để lo cho các em trong những ngày thi”.

Nằm kế đó, giáo xứ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, F.9, Q. Tân Bình) năm nay dự kiến đón nhận khoảng 400 thí sinh đến ở. Những ngày vừa qua, các cha, các sơ tại đây đang khẩn trương giặt mùng mền, chăn chiếu, sắp xếp lại chỗ ở cho gọn gàng, tươm tất.

 

Ở Q.3, nhà dòng Đức Bà (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đã 3 năm liền đón tiếp thí sinh các tỉnh vào ở với số lượng khoảng 50 thí sinh trong đợt một và 100 thí sinh cho các đợt tiếp theo.

 

Tại nhà dòng Don Bosco (quận Thủ Đức), linh mục Nguyễn Minh Thiệu, phụ trách tiếp sức mùa thi của nhà dòng cho biết: Nhà dòng sẽ hỗ trợ thí sinh về chỗ ăn, chỗ ở trong những ngày thi đây là gạo, thức ăn... được các giáo dân ủng hộ để phục vụ các em”. Bên cạnh đó, nhiều giáo xứ khác cũng đang thu xếp chỗ ăn, ở hỗ trợ thí sinh.

 

* Năm nay là năm đầu tiên trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đại Việt có 400 chỗ trọ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh từ ngày 28-6 đến 16-7. Ký túc xá (KTX) tư nhân tại Q.Gò Vấp từ ngày 1 đến ngày 10-7 cũng sẽ hỗ trợ 150 chỗ trọ cho thí sinh.

 

KTX ĐH Quốc gia TPHCM đã chuẩn bị hệ thống phòng ở, phòng học, dịch vụ tại căngtin để sẵn sàng đón thí sinh. Năm nay, KTX có 3.000 chỗ cho thí sinh với giá phòng là 10.000 đồng/thí sinh/ngày. Ngoài ra tại một số trung tâm luyện thi cũng đăng ký hàng chục chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ hỗ trợ sinh viên.

 

* Để được tư vấn về chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên TP HCM, 33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, ĐT hỗ trợ: 08.38274705 - 38274709 - 08.54439168. Hoặc tại các điểm tiếp sức mùa thi ở các bến xe: Miền Đông. Miền Tây, Chợ Lớn, Ngã Tư Ga, Ga Sài Gòn, ngã tư Sư phạm Kỹ thuật…

 

 

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh đại học

Đăng ký nhận thêm thông tin tuyển sinh mới nhất qua email tại ô bên dưới

Kenhtuyensinh (Nguồn Tienphong)