>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Cô thủ khoa khối D toàn quốc mùa tuyển sinh 2015

Cô thủ khoa khối D toàn quốc

Nguyễn Lê Vân -  Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Lúc em biết tin mình là thủ khoa khối D cả nước, em rất bất ngờ và vui sướng. Ai đi thi cũng đều mang một quyết tâm lớn và hy vọng đến một kết quả tốt nhất, nhưng quả thực đạt danh hiệu thủ khoa là một niềm vinh hạnh khó diễn tả đối với em”, Vân hồ hởi chia sẻ cảm xúc của mình.


Cô thủ khoa khối D toàn quốc - ảnh 2
Sử dụng thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công
Cô thủ khoa khối D toàn quốc - ảnh 3

Nguyễn Lê Vân

Suốt 12 năm học, Vân đều là học sinh giỏi. Việc học đều, nắm vững kiến thức ở các lớp dưới và rèn luyện thói quen học tập ổn định, kỷ luật cao đã giúp Vân không bị sốc với khối kiến thức đồ sộ của bậc THPT, nhất là ở lớp 12. Không chỉ đạt thủ khoa khối D mà ở khối A1, Vân cũng đạt số điểm khá cao là 27,25.
Vân khiêm tốn: “Từ nhỏ em đã thích học môn tiếng Anh. Thêm nữa, em may mắn khi được học những thầy cô rất tâm huyết và giỏi về chuyên môn. Nhờ họ mà em mới có được ngày hôm nay”.

Theo Vân, để đạt điểm cao cần phải “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Thành công luôn song hành với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, và tất nhiên là một chút may mắn nữa. “Để có được kết quả tốt, điều quan trọng là phải vững kiến thức cơ bản và dành nhiều thời gian tự học. Bên cạnh đó, để có bài thi điểm cao, cần phải trình bày rõ ràng”.
Một trong những câu nói mà Nguyễn Lê Vân thích nhất là: “Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn” (trong phim Ba chàng ngốc). Vân cho biết mình thích khám phá những thứ chưa biết. Chính sự yêu thích là điều kiện để có được kết quả tốt, bên cạnh những nỗ lực cá nhân. Hơn nữa, học tập trong trường chuyên là điều kiện quan trọng để Vân có được thành tích này.
Ngoài việc học giỏi, cô thủ khoa này rất chú trọng tập luyện thể thao và các hoạt động ngoại khóa. Hiện Vân đã lên đai nâu một vạch đen karatedo. Thời gian rảnh, Vân thường tập văn nghệ ở trường, lớp, tập võ và xem bóng đá.

Theo Vân, việc rèn luyện thể thao rất quan trọng vì có sức khỏe tốt thì mới học tốt và sống tích cực. Thần tượng của Vân là cầu thủ Messi, tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona. Vân tâm sự: “Em ngưỡng mộ Messi trước hết là vì tài năng và lối đá đẹp của anh ấy. Nhưng điều khiến Messi trở thành thần tượng của em đó là anh ấy đã vượt qua căn bệnh hiểm nghèo bậc nhất của một cầu thủ là thiếu hụt hoocmon tăng trưởng, để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, dù ở đỉnh cao nhưng anh ấy vẫn luôn khiêm tốn, điều mà không phải ai cũng làm được”.

Vừa học giỏi đều các môn, vừa năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, thể thao khiến nhiều bạn bè thắc mắc không biết cô học trò nhỏ này lấy đâu ra thời gian để “ôm” hết mọi việc như thế? Vân chia sẻ: “Việc sử dụng thời gian hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công. Nhiều người vẫn cho rằng điểm cao đồng nghĩa với việc "cày" và không thể có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em nghĩ rằng không phải vậy. Em thường tập trung cao độ trong lúc học để có nhiều thời gian hơn tham gia hoạt động xã hội và rèn luyện thể thao”.
Nguyễn Lê Vân dự định sẽ nộp hồ sơ vào ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2), vì đó là mảng ngành đã yêu thích từ lâu và phù hợp với cá tính của bản thân cô học trò năng nổ này.

Cậu bé bị tật với điểm xét tuyển 29,25

Đạt điểm số cao nhất tỉnh Quảng Ngãi và là một trong 4 thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất cả nước, Kiều Quốc Sang, học sinh lớp 12C12, trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tiến đến gần hơn ước mơ là bác sĩ của em.

Kiểm tra kỹ kết quả thi, Kiều Quốc Sang (quê thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh) vẫn không tin vào mắt mình bởi số điểm mình đạt được. Kết quả điểm thi khối B của Sang đạt 29,25 điểm (Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,25). Ngoài ra điểm khối A của Sang đạt 27,5 điểm (Toán 10, Hóa 10 và Lý 7.5). Sang cho biết, em sẽ quyết định nộp vào trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Nghe tin con trai đầu đạt điểm cao, bà Phạm Thị Hồng Phúc, mẹ Sang kể: “Tôi nhớ như in, hôm nó có điểm là gần 3 giờ chiều, tôi đang cho gà ăn, nó chạy bảo con có điểm rồi, 29,25 điểm khối B, tôi mừng quá, ném cả lon thóc chạy vô xem cho được. Trời ơi! Thiệt rồi”.

Rồi bà nghẹn ngào: “Hồi thằng Sang còn nhỏ, ai cũng bảo nó chẳng học nổi vì chân nó bị tật. Lên đến cấp 3, phải đạp xe sang xã Tịnh Bắc mới có trường phổ thông để cho nó học, ai cũng nhìn nó ốm yếu tưởng không học nổi. Tôi thương nó, con người ta lúc 18 tháng tuổi có thể đi được, còn nó đứng cũng khó”.

Lúc Sang còn học lớp 1, một hôm hai vợ chồng bà đi làm ruộng về, phát hiện hai đầu chân của con bị cứng đơ lại. Bà đưa con đi khắp các bệnh viện, bác sĩ nơi nào cũng bảo Sang bị dịch tràn qua khớp. Bây giờ Sang vẫn đi khập khiễng, nhưng không có tiền để chữa trị đến nơi đến chốn.

Ông Kiều Tấn Sơn, cha của Sang, 49 tuổi, từng đi bộ đội rồi trở về làm ruộng, phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình. Bà Phúc cho biết: “Ở làng quê này, người ta có con đậu đại học đều đi làm thuê ở xa xôi, thành phố để kiếm tiền, chứ làm ruộng thì sao đủ nuôi”.

Chiều ngày 31/7, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, chúc mừng Kiều Quốc Sang, và trao tặng học bổng 1 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ và phát triển tài năng trẻ của tỉnh. Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng, cũng đã đến thăm và thưởng nóng cho em Sang 5 triệu đồng và UBND huyện Sơn Tịnh cũng đến thăm và tặng quà.

Về bí quyết học tập của mình, Sang cho biết cũng chỉ học như các bạn, nhưng dành nhiều thời gian tìm thêm tài liệu, sách tham khảo để đọc, học. Điều quan trọng là em làm nhiều và làm thường xuyên các dạng bài tập. “Từ nhỏ em đã biết căn bệnh của mình, nên mong muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo như gia đình em”, Sang tâm sự.
Theo:
  • Thanh Niên, tin gốc:http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi-tre/co-thu-khoa-khoi-d-toan-quoc-592440.html
  • Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/cau-be-bi-tat-voi-diem-xet-tuyen-2925-891183.tpo