Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh
Tin liên quan:
Cháu Long cho biết "cô giáo dập đầu làm răng con bị gãy"
Vì học sinh đùa nghịch, nói chuyện  trong giờ học mà cô giáo trường tiểu học đã dùng tay dập đầu cháu xuống  bàn làm cháu chảy máu và gãy răng hàm trên. Vụ việc đang gây bức xúc cho  phụ huynh học sinh.
 
"Cô giáo làm con gãy răng con"
Cháu  Nguyễn Lê Hoàng Long (SN 2004, học sinh lớp 2/7 trường tiểu học Bông  Sao (phường 5, quận 5, TP.HCM) kể lại, chiều ngày 7/12, cháu đến trường  tiểu học Bông Sao để học.
 
Khi vào lớp cháu ngồi bàn dưới và nói chuyện với bạn D và bị cô giáo Nguyễn Ngọc Thúy Liên (dạy thay cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Long, trường tiểu học Bông Sao) đưa cháu lên bàn đầu ngồi rồi bắt cháu úp mặt xuống bàn học. Khi lên bàn trên, cháu có ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thì bị cô Liên dùng tay dập đầu xuống bàn làm miệng chảy máu, răng bị gãy 1 chiếc hàm trên.
Thấy  cháu Long kêu đau, cô Liên mới đưa cháu ra nhà vệ sinh để rửa vết  thương. “Cô giáo đi trước, con đi sau, cô ấy không cầm tay con. Khi ra  rửa mặt con đau quá, lấy tay sờ vào miệng thì không thấy răng con đâu  nữa. Cô giáo rửa mặt cho con xong đưa con về lớp”, cháu bé ngây thơ kể.
 
Bà  Nguyễn Thị Thúy (bà nội cháu Long, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM), cho  biết, khoảng 17h cùng ngày, như thường lệ bà đến trường Bông Sao đón  cháu đi học về. Khi đến nơi bà thấy cháu Long có vết máu ở miệng. Kiếm  tra thì phát hiện miệng cháu bị ứ máu, một chiếc răng hàm trên đã bị  gãy, chiếc răng cạnh bên bị lung lay. 
 
Lúc đầu bà Thúy tưởng cháu  nội đánh nhau với bạn, khi hỏi thì được cháu kể lại, do cô Liên dùng  tay dập đầu cháu xuống cạnh bàn, gãy răng. Bức xúc, bà Thùy đã dẫn cháu  đến phòng hiệu trưởng trường trình bày vụ việc trên. 
 
“Tôi không  ngờ cô giáo lại dạy học trò bằng biện pháp như thế. Tại sao một cô giáo  đã bị đình chỉ dạy mà vẫn được nhà trường cho giữ lớp thay cho cô giáo  chủ nhiệm. Nhìn cháu tôi bị thương tôi đau xót vô cùng”, bà Thùy bức  xúc.
 
Chỉ nhổ răng dùm cháu?
Sau khi vụ việc xảy ra,  chiều ngày 8/12, trường tiểu học Bông Sao đã họp để nghe cô giáo Nguyễn  Ngọc Thúy Liên tường trình về vụ việc. Trong cuộc họp cô Liên không  thừa nhận dùng tay dập đầu cháu Long làm cháu gãy răng, chảy máu. 
 
Theo cô Liên, sau khi đến lớp cháu Long ngồi bàn dưới nói chuyện, nghịch ngợm với một bạn bàn khác. Lúc này cô Liên mới bắt cháu lên bàn đầu ngồi và bắt úp mặt xuống bàn. Sau đó cô thấy răng cháu lung lay nên nói, để cô nhổ cho rồi dùng tay nhổ “răng sâu” cho cháu. Thấy chảy máu cô Liên đã đưa cháu ra nhà vệ sinh lau chùi rồi đưa cháu về lớp.
Đơn trình bày của gia đình cháu Long
Sau  khi nghe cô Liên giải thích, bà Thúy tỏ ra bức xúc, vì theo bà Thúy,  trước khi đến trường răng cháu Long không có dấu hiệu bị lung lay, cô  Liên nói vậy là không đúng sự thật. Thầy Trần Hữu Dự, Phó hiệu trưởng  trường Bông Sao cũng yêu cầu cô Liên thành thật tường trình vụ việc và  phải thành khẩn xin lỗi gia đình cháu Long.
Sau đó cô Liên cho  biết, khi bắt lên bàn đầu Long có ngước lên nhìn ngược, nhìn xuôi. Thấy  vậy, cô Liên đã dùng thước đánh vào bàn để nhắc nhở, không ngờ làm cháu  giật mình, miệng va chạm bàn học gãy răng. “
 
Tôi thành thật xin  lỗi đến gia đình cháu Long, sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, tôi không hề  cố ý làm cho cháu bị thương như thế. Tôi rất yêu Long cũng như tất cả  các em trong lớp học”, cô Liên giải thích.
 
Cô Hà Nhật Phương  Thùy, Hiệu trưởng trường tiểu học Bông Sao cho biết, sau cuộc họp trường  đã có văn bản làm việc và yêu cầu cô Nguyễn Ngọc Thúy Liên viết bảng  kiếm điểm gửi lên Hội đồng kỷ luật của trường. Sau đó trường sẽ gửi văn  bản làm việc xuống Phòng đào tạo thành phố để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý  đối với trường hợp của cô Liên.
 
Theo cô Thùy, trước mắt trường sẽ  tạm đình chỉ với cô Liên. “Dù cố ý hay không cố ý thì hành vi của cô  giáo Liên là có lỗi, luật giáo dục không cho phép giáo viên dạy học sinh  đến thế. Trước mắt nhà trường sẽ tạm đình chỉ công tác với giáo viên  Liên và sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của Phòng để có hướng xử lý tiếp theo”, cô  Thùy cho biết.
 
Cũng theo cô Thùy, đầu năm nay cô giáo Nguyễn  Ngọc Thúy Liên đã bị trường kỷ luật, không cho phép làm cô giáo chủ  nhiệm lớp học trong trường mà chỉ được phụ trách nhiệm vụ giáo viên dự  khuyết. Ngày 7/12, do cô giáo chủ nhiệm lớp 2/7 bị bệnh nên trường chỉ  đạo cô Liên đến giữ lớp thay, không ngờ mới giữ lớp được một hôm thì xảy  ra vụ việc trên.
Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế
Kenhtuyensinh (VTC)
Bài: Cô giáo đánh học sinh gãy răng






