Thần đồng Đỗ Nhật Nam

Sau một thời gian tránh tiếp xúc với truyền thông, hôm qua (8/4), tập thể giáo viên dạy em Đỗ Nhật Nam đã lên tiếng bảo vệ em. Ngay sau tâm thư của cô Lưu Thu Hường chủ nhiệm lớp 6G, thay mặt cho tập thể giáo viên dạy Đỗ Nhật Nam được gửi đến TT&VH, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với cô Lê Thị Bích Dung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Newton.

Khi biết tin dư luận mà chủ yếu là cộng đồng mạng đang chỉ trích, thậm chí có những hành động cực đoan như chế tranh, chế clip bé Nhật Nam, các giáo viên nhà trường cảm thấy thế nào thưa cô?

- Điều đầu tiên chúng tôi cảm thấy là bất bình! Bởi những hành động trên vi phạm quyền trẻ em. Thực tế, ở trường, Nam rất hồn nhiên, chăm ngoan, không có gì quá tự phụ như dư luận đang chê trách. Sẽ là rất không công bằng với bé Nam, theo tôi chúng ta không nên như thế.

Còn câu nói: “Mẹ em bảo, truyện tranh là con sâu đục phá tâm hồn” của Nam có quá đáng quá?

- Dù sao Nam cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà dựa vào một câu nói của đứa trẻ rồi đánh giá con người em, tệ hơn là bêu riếu em thật chẳng hay ho gì. Thậm chí để phân tích ra, mọi người đâu có biết “mẹ em bảo” điều này trong hoàn cảnh nào? Nên không thể nhìn hiện tượng suy ra bản chất một cách hời hợt thế được!

Vậy ở trường, Nhật Nam có gì đặc biệt so với chúng bạn?

- Nhật Nam là một học sinh bình thường. Em không phải học sinh lớp chọn, không phải lớp trưởng, lớp phó. Nhưng Nam năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa và em cũng rất hiếu động.

Trong chuyện học hành, tiếng Anh của Nam rất tốt, các môn khác em học đều và chắc. Tôi thấy lạ là trong khi gia đình, nhà trường cũng như bản thân Nhật Nam chưa bao giờ nhận em là “thần đồng” thì dư luận hiện tại cứ “phong” cho em cái “chức” ấy.

Nhưng vừa học giỏi lại hay xuất hiện trên truyền hình, chắc Nam cũng phải “nổi” chứ?

- Có chăng chỉ là việc em làm MC cho gần như tất cả các chương trình văn nghệ của trường.

Thế cô nghĩ sao về những quan điểm cho rằng “Nam bị cướp mất tuổi thơ”, “bị nhồi nhét”?

- Đó là những nhận định phiến diện và sai hoàn toàn. Nếu tiếp xúc với Nam, bạn sẽ thấy, bậc cha mẹ nào cũng mong muốn có một đứa con như Nhật Nam. Em luôn vui tươi, hồn nhiên và chăm chỉ học hành.

Đọc sách là sở thích của em. Và tự em chọn nó như một phần tuổi thơ mình. Không thể coi chuyện em đọc nhiều sách là em “bị nhồi nhét”, “bị cướp mất tuổi thơ”.

Đỗ Nhật Nam vẫn giữ được vẻ hồn nhiên của mình

Vậy trong lúc có những luồng dư luận không tốt như hiện nay, Nhật Nam có còn vui tươi hồn nhiên không thưa cô?

- Lúc sáng chào cờ, tôi có để ý, nét mặt em thoáng chút buồn. Song đến chiều, tôi đã thấy em trượt ván, cười như nắc nẻ với các bạn. Trẻ con hồn nhiên lắm! Có khi em cũng chóng quên những xì xèo dư luận thôi!

Thưa cô, nhà trường đã và sẽ làm gì để bảo vệ học sinh trước thị phi dư luận?

- Với chúng tôi, những thị phi nằm ngoài cổng trường. Chúng tôi cũng không cho bất cứ ai nhắc nhớ về những sự chỉ trích bé Nam trong trường. Tại đây, Nam được bình yên và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Cám ơn cô về cuộc trò chuyện!

 

Bạn có biết:

Phải đọc truyện tranh mới có tuổi thơ?

Thần đồng Đỗ Nhật Nam gây tranh cãi về sự già dặn của mình

 

 

Tin bài gốc: Hanoimoi

Kenhtuyensinh

Theo: Hanoimoi