Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

Tin liên quan:

sau_gio_hoc

Minh họa: phạt học sinh hư

 

Về đâu? Thì tụ lại kéo nhau đi vòng vòng ngoạn cảnh chứ đi đâu. Về nhà chán lắm...”, một cô bạn lớp 12 Trường N.A.N đã “phán” ngay một câu “xanh rờn” khi thấy tôi có vẻ thắc mắc về nhóm người khoảng chục “tay” nam nữ đang hội quân trước cổng trường. Tuy nhiên, nhóm ấy không phải là trường hợp cá biệt...

Khi cổng trường khép lại

Giờ tan học, quán bi-da L. trong một con hẻm nhỏ trên đường T.Q.Đ (Q.Phú Nhuận) ngày càng đông khách. Số thượng đế mới tới đa phần mặc áo trắng mang phù hiệu Trường G. (Q.Bình Thạnh). Sau khi lấy bàn, cả nhóm nhanh chóng tập trung tinh thần “ép-phê” cùng những trái bi-da màu sắc bóng lộn. Những tiếng trầm trồ về đường bi đẹp của các “cơ thủ” xen lẫn hàng lô lốc những ngôn từ không dành cho tuổi học trò được tuôn ra thoải mái.

 

Khói thuốc mù mịt, chỉ trong vòng không đầy một tiếng rưỡi, gói thuốc được các “vận động viên” và một trọng tài đốt sạch sẽ. Qua câu chuyện của những người trong “hội”, chúng tôi được biết hôm nay thầy thể dục bận việc đột xuất nên cho lớp về sớm. Thay vì về nhà, các chàng trai lại tạt vào đây làm một cơ “độ” (ăn tiền), rít vài hơi thuốc cho sảng khoái tinh thần!(?) “Về làm gì, có ai ở nhà đâu! Một mình chán ngắt !...” anh bạn mang huy hiệu tên P. trả lời thắc mắc của tôi với vẻ mặt lạnh như tiền...

 

Quán cà phê M. (đường Đinh Tiên Hoàng - Bình Thạnh) càng lúc càng nhộn nhịp bởi sự xuất hiện ngày một đông của một nhóm bạn Trường V.T.S nằm đối diện. Sau một chút “cáp độ”, ba bộ bài mới toanh được cô chủ quán thảy lên bàn. Lập tức, ba sòng “tiến lên” được hình thành. Một anh chàng cao to tên H. đưa ra thỏa thuận: “Đánh ghi điểm đứa nào thua nhất tính tiền cà phê, đứa nào thua nhì tính tiền gói thuốc... ok?”. Ở sòng bên kia các đối thủ có vẻ “sành điệu” hơn khi giao kèo: “Mỗi ván thua nhất 10 ngàn, thua nhì 5 ngàn... cạn “sòng” đi... nhậu !”. Các “casino mini” vào cuộc được nửa tiếng thì anh chàng “quan sát viên” (ngồi xem và ủng hộ) đòi về. Tức thì một người phản ứng liền: “Về cái gì mà về, tao nói với ổng buổi chiều tao đi học thêm mà. Tiền học phí ổng cho tao “nướng” hết rồi...”. Vừa nói anh bạn này vừa đưa tay móc tờ mười ngàn nhàu nát ra chung... bên kia đường cổng trường sau giờ tan học vẫn yên ả...

 

Có mặt tại Trường T.Đ (Q.Bình Thạnh) vừa đúng giờ tan học, chúng tôi được dịp chứng kiến nhiều cặp “kết” nhau trên cùng một xe. Một số đôi thản nhiên biểu lộ tình thương mến thương với người bạn của mình giữa thanh thiên bạch nhật bất chấp cái nhìn khó chịu của người đi đường! Một lúc quan sát trôi qua, chúng tôi quyết định bám theo một cặp có vẻ “nồng thắm” nhất. Sau một tràng cười “hí… hí” của cô bạn gái có mái tóc vàng hoe “rất Hàn Quốc” cả hai cùng leo lên chiếc Air Blade, hòa mình vào đám đông phóng về hướng bán đảo Thanh Đa. Sau khi đảo một vòng qua đường quan sát cả hai dừng lại và chui thẳng vào quán cà phê máy lạnh T. Anh bạn đi cùng nói khẽ: “Trong đó tối lắm, tui với ông mà vô đó người ta tưởng là “gay” đấy!..”.

Cạm bẫy chực chờ

Trong một tâm trạng hối hận, Phạm Đức P. (ngụ đường Tôn Thất Thuyết Q.4), hiện là học viên tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Nhị Xuân kể về trường hợp của mình: “Lúc đầu chỉ là trốn học đi lang thang, sau đó đến quán uống cà phê “ghẹo mấy em phục vụ”. Ít lâu thì đâm ra nghiện, thế là việc học trở nên tệ. Một hôm “ông bà già” biết được đánh cho một trận nhừ tử, vậy là mình và mấy thằng bạn bỏ nhà đi bụi luôn. Một thời gian sau, ba má tìm được thì mình đã trở thành con nghiện nặng và thế là vào đây...”. Còn T. (Trường T.Đ.N) thì hiện đang run vì không biết mình có dính HIV không, điều này làm việc học của T. xuống cấp trầm trọng trong khi ngày thi đang đến gần. Số là trước đó, trong một lần trốn học đi... nhậu với mấy người bạn, T. đã quan hệ với gái mại dâm.

 

Với các nữ sinh, hậu quả của những buổi trốn học để chạy theo sự “huyền ảo” của hơi men đôi lúc mang lại hậu quả không kém phần bi đát. Trong một tâm trạng lo âu và hoảng loạn, bạn N.T.N (Tiền Giang) nhờ chúng tôi tư vấn giùm trường hợp của mình: “Sau một chầu nhậu, em đã để cho bạn trai làm “chuyện ấy”. Một tháng sau em thấy trong người có biểu hiện lạ, mua que về thử thì phát hiện mình đã dính..., bây giờ em cũng không biết tính làm sao nữa, em mới 16 tuổi...”.


Còn H. (Q.3) vì không xin được vào trường dành cho học sinh con em gia đình “danh giá” do tiếng Anh quá tệ, đã quyết định xin mẹ đi Hà Nội đổi gió để lấy lại tinh thần về học tiếp, nhưng trước khi đi H. kèm điều kiện: “Con chỉ thích đi một mình thôi!”. Có tiền trong tay, ra đất Hà thành, cô bạn được nuông chiều của chúng ta lang thang qua hết quán bar này đến quán bar khác để kiếm mấy chàng “bô trai” kết “mô đen” cho vơi “nỗi sầu nhân thế”. Trong những lần lang thang thâu đêm ấy, H. “kết” được anh chàng lớp 12. Sau khi đã thề non hẹn biển và “tìm hiểu” nhau, H. trở lại Sài Gòn chờ đợi.

 

Nhưng chỉ hai tháng sau, H. nhận được hung tin: chàng đã tìm được nửa mới hơn, xinh đẹp hơn mình. Thế là giờ đây cô nàng hết khóc lại than: “Thế mà ảnh bảo mười năm nữa cưới tao!”. Với T.T.H (ngụ Q.Tân Phú) thì mọi việc đã thực sự kết thúc. Sống trong một gia đình thực sự khá giả, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, thế nhưng lợi dụng sự nuông chiều quá mức của cha mẹ, H. thường xuyên dối gia đình trốn học để đi đánh bi-da, đánh bài, cá độ bóng đá...

 

Cung cách ăn xài của H. ngày càng vượt khỏi tầm vóc học sinh lớp 10 khiến gia đình không kham nổi. Không đủ tiền đáp ứng thói quen ăn xài xa xỉ, H. và sáu người bạn nữa tổ chức đi ăn cướp. Sau nhiều vụ trót lọt, băng cướp này bị công an triệt phá. Cái giá cho những hành động ấy phải được trả. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy tiếc cho quãng thời gian 10 năm đèn sách của H. Phải chi H. biết “stop” lại trước những buổi trốn học ăn chơi vô bổ ấy; phải chi cha mẹ H. quản lí con mình chặt chẽ hơn thì...


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (Theo: giaoduc.edu.vn)