Sự kiện: Giáo Dục, Tuyển Sinh

Tin liên quan:

Sinh ra đã không có đôi tay như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng cậu bé Vũ Minh Hùng (lớp 5B, Trường tiểu học Mỹ Thủy, quận 2, TPHCM) vẫn tràn đầy sức sống và niềm vui.

 

Hơn thế, suốt 4 năm liền em đều đạt thành tích học sinh giỏi.Đặc biệt, vừa rồi Hùng là một trong những tấm gương được tuyên dương và nhận bằng khen Cháu ngoan Bác Hồ năm 2011.


Khi ra đời, trên cơ thể của Vũ Minh Hùng tất cả đều lành lặn, chỉ duy nhất đôi tay của em chỉ dài đến cùi chỏ và không có bàn tay. Lớn lên với sự thiếu thốn ấy nhưng cậu bé không cảm thấy tự tin mặc cảm so với bạn bè.

Từ bé, Hùng đã “huấn luyện” để đôi chân của mình có thể làm những công việc của đôi cánh tay như xúc cơm, uống nước, mang cặp, mặc áo....

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung

Hùng luôn là học sinh đứng đầu hàng trong lớp

 

Ai làm được điều gì thì Hùng cũng cố gắng bằng chính đôi chân ấy làm cho bằng được, dù có khi chỉ vừa đạt được mà thôi. Ở nhà, Hùng có thể tự đánh răng, rửa mặt, xúc cơm, uống nước, mặc quần áo và đi bộ đến trường. Thậm chí, em còn biết dùng cuốc nhỏ để xới tơi đất trồng rau, tưới nước cho những luống rau ra phía sau nhà.

 

Ở trường, em có thể cầm bút viết chữ vào vở, cầm phấn làm toán trên bảng con, giơ chân phát biểu và có thể dùng một chân cầm nắm tất cả những đồ vật người khác đưa cho. Khó khăn khi cầm  nắm nhưng cậu bé lại thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là hay giành nhau với các bạn để được cầm chổi quét lớp.

 

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung_tu_lam_viec

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung_viet_bang_chan

Bằng đôi chân của mình cậu bé có thể làm mọi thứ

 

Với những chiếc ngón chân và 2 chỏm nhọn của đôi tay, Hùng có thể sử dụng được cả máy vi tính với những thao tác như đánh chữ trên word, vẽ trên máy tính, rê chuột... Hùng còn không sợ bất cứ trò chơi vận động nào từ leo trèo, chạy nhảy đến cả trò Yo Yo.

Giờ thể dục, em cũng theo các bạn xuống sân trường để học chung. Dù không tham gia được môn học nào nhưng có lẽ điều nay giúp em cảm thấy không lẻ loi với bạn bè.

Hùng thiếu vắng đôi tay nhưng xung quanh em luôn có những đôi cánh tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ cậu, trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đó là người mẹ của em từ lúc mang thai biết con không lành lặn vẫn quyết tâm sinh ra em.

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung_lam_bai_tap

Bàn chân khéo léo và điêu luyện

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung_quet_nha

Không có tay vẫn có thể quét nhà thật sạch

cau_be_khong_tay_vu_minh_hung_dua_cung_ban_be

Vô tư nô đùa cùng bạn bè

 

Khi đưa em vào lớp 1 cứ đến giờ trưa là mẹ lại chạy vào trường để giúp các cô bảo mẫu cho Hùng ăn cơm, thay quần áo. Mẹ em cũng không quên dặn dò các cô giáo để mắt tới cậu bé hiếu động và nghịch ngợm này. Vì cậu bé thường xuyên té ngã trong những trò chạy nhảy, có khi phải nhập viện khâu mấy đường trên đầu.

Đó là bố của em, người đóng cho em chiếc bàn đặc biệt để em có thể ngồi viết cho dễ dàng. Ở trong trường, đó là những người bạn thân, sẵn sàng đứng lên khỏi lớp và đi theo Hùng để giúp Hùng đi vệ sinh; hoặc luôn nhường nhịn trước các trò đùa nghịch của Hùng. Bên cạnh đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 5B Phạm Vân Anh luôn tạo điều kiện cho Hùng tham gia các hoạt động tập thể với cả lớp…

Với sự hỗ trợ của mọi người, Hùng càng thêm tự tin hơn để học và sống tốt. Cậu bé cho biết ước mơ của mình là sau này sẽ trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh.


Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, trường quốc tế

Kenhtuyensinh (VTCNews)