Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyen sinh 2012

Tin liên quan:

con_trai_truong_mo_vua_deo_mo_lai_dao_nhanh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Thế Dương

 

Sinh viên làm gì khi kỳ thi đến

Nỗi lòng sinh viên trường \'top\'

Là sinh viên năm nhất, bạn không thể bỏ qua điều này

Chúa lăng nhăng là trai Giao thông, Xây dựng

Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Xây dựng là hai ngôi trường tập trung rất nhiều nam nhi nhé. Từ đặc tính di chuyển bất định của công việc nên không biết từ bao giờ, các bạn nam 2 trường này cứ gọi là “lãnh đủ” tai tiếng là chúa lăng nhăng. Trên một diễn đàn, các bạn sinh viên còn đúc kết: "Trai Giao thông mỗi mét đường là một mảnh tình”, "trai Xây dựng thì đi tới đâu xây nhà trẻ tới đó”...

 

Khỏi phải nói, các kỹ sư tương lai của chúng ta cười như mếu đến thế nào. Bạn T.Đăng (sinh viên lớp Địa Kỹ thuật, khoa Công trình, trường ĐH GTVT Hà Nội) ngậm ngùi chia sẻ: “Người yêu mình ban đầu chỉ cười trừ khi nghe bạn bè lời ra tiếng vào, sau nghe riết, bạn ý đâm sợ hãi, rồi bắt mình giải thích, thề thốt đủ kiểu mỗi lúc mình phải đi thực tập. Mệt không thanh minh nổi".

Khô khan như nữ sinh trường... Luật

Dân luật thì thường phải nghiên cứu về các điều khoản, các quy định, các văn bản pháp luật cứng nhắc và cực kỳ “khó nuốt”. Đấy, cũng xuất phát từ cái nhìn về đặc trưng của ngành học mà rất nhiều người nói con gái Luật gắn liền với cụm từ: khô khan.

 

Đó là chưa kể đến không ít người cho rằng các nữ luật gia tương lai rất chi là ..."cá sấu"^^. Hức hức!!! Bạn M. Quỳnh (sinh viên lớp KT33C, khoa Pháp luật kinh tế, trường ĐH Luật Hà Nội) bức xúc: “Mình chẳng hiểu sao, cũng là sinh viên, cũng là con gái mà con gái trường Luật lại bị mang tiếng là... xấu. Trong khi mình nhìn mặt bằng chung về hình thức của con gái trường mình đâu đến nỗi nào".

Con trai trường Mỏ vừa "dẻo mỏ" vừa "đào nhanh"

Hố hố, các bạn trường Đại học Mỏ Địa chất mang nỗi oan tày trời khác chỉ vì cái tên trường. Nói tới trường Mỏ, ai cũng nghĩ ngay tới động từ “đào”. Vô lý như thế, nên các đấng nam nhi trong trường cũng chẳng mấy dễ chịu khi phải tiếp nhận thương hiệu này. Bạn Đ. Huynh (Lớp Địa chất công trình, K55) thật thà: “Biết là chỉ đùa thôi, nhưng mà mình vẫn thấy ngại khi bị xướng cái biệt danh này ra chốn đông người, bị trêu thì vừa tức vừa xấu hổ."

"Điệu chảy nước" hỏi con gái trường Nhân văn

Nữ sinh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ lâu được khen ngợi là xinh xắn, duyên dáng, nhưng cũng bị cho là ...quá điệu! Hic. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì trường chủ yếu là các bạn nữ, lại đào tạo các chuyên ngành về xã hội. Khổ hơn nữa là các bạn nam có khi bị nghi ngờ về giới tính.

 

Bị gọi là "chảnh", là "điệu" lâu dần cũng quen. Bạn H. Thoa (K 53A Khoa Khoa học quản lý) bày tỏ: “Kể cũng hơi khó chịu vì ăn mặc điệu đà, nói năng đi đứng nhẹ nhàng nhiều khi đã là đặc điểm của con gái rồi, đâu có phải chỉ riêng con gái Nhân văn”.

 

Dù chỉ là những câu nói đùa, những thương hiệu "cảm tính", nhưng rõ ràng không ít bạn đang chịu "oan ức" từ cách nhìn nhận này.


Tuyển sinh, tuyen sinh 2012, thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

Kenhtuyensinh (ione.net)