Thi mốn toán khối A, A1 đầu tiên

Sáng nay (4/7), các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

Hôm nay (4/7), hơn 629.000 thí sinh dự thi kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013, đợt 1 gồm các khối A, A1 và V, chính thức bước vào ngày thi đầu tiên tại trên 900 điểm thi.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày hôm qua (3/7), số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt trên 74% so với hồ sơ đăng ký thi. Hội đồng tuyển sinh các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Kịp thời xử lý, điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dự thi của thí sinh.

Lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy hiệu quả đối với việc hỗ trợ công tác tổ chức thi: tham gia hướng dẫn thí sinh đi lại, tư vấn nơi ăn, chốn ở, giúp thí sinh và người nhà đến địa điểm thi thuận lợi, phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết trật tự, kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông.

Dự kiến, số thí sinh đến dự thi sẽ tăng hơn do còn nhiều thí sinh tiếp tục đến làm thủ tục thi trong buổi sáng nay, trước khi giờ thi chính thức bắt đầu.

 

>> Thí sinh có thể xem đáp án đề thi môn toán khối A nhanh nhất tại đây

Cần Thơ: Một thí sinh vỡ mạch máu não trước giờ thi

Hai mẹ con từ Trà Vinh sang Cần Thơ để dự kỳ thi Đại học, nữ thi sinh chưa kịp đến làm thủ tục dự thi đã bị đột quỵ vỡ mach máu não.

Thí sinh Nguyễn Thị Mộng Kha (SN 1995, học sinh Trường THPT Nguyễn Đáng, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) chuẩn bị làm thủ tục dự thi vào ngành Công nghệ thực phẩm - Trường ĐH Cần Thơ đã đột ngột ngất xỉu, nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ dị dạng mạch máu não.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng 2/7, em Kha cùng mẹ đi từ Trà Vinh đến Ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ (chỗ trọ miễn phí) để chuẩn bị cho kỳ thi vài ngày tới.

Đến cuối buổi chiều cùng ngày, khi em Kha đang lấy sách vỡ tài liệu ôn thi và chuẩn bị cho sáng 3/7 đến trường làm thủ tục dự thi.

Đột nhiên, em Kha ngất xỉu và được các sinh viên tại đây đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Tho cấp cứu.

Chiều 3/7, bà Nguyễn Thị Nương (mẹ em Kha), cho biết, lúc nhập viện các bác sĩ nói Kha bị xuất huyết não, vỡ não dị dạng và cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Khi biết tin con gái bị đột quỵ, ông Nguyễn Văn Hương (42 tuổi) đã vay mượn được 10 triệu đồng lên Cần Thơ đóng viện phí.

Được biết, gia đình bà Nguyễn Thị Nương thuộc diện hộ nghèo, sống ở ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, (huyện Càng Long), không có đất sản xuất. Hàng ngày bà Nương ai thuê gì cũng làm, còn ông Hương đi làm thuê ở một trang trại nuôi heo ở Sóc Trăng.

Thu nhập bình quân của 2 vợ chồng bà Nương chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng. Mặc dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng Kha là một học sinh tiên tiến nhiều năm liền tại trường. Tuy nhiên trước sự có ngoài ý muốn trên, em Kha đã phải dừng bước trước kỳ thi này.

Trao đổi với PV, BS Trần Huỳnh Đào – Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, bệnh nhân nhập viện vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 2/7 trong tình trạng hôn mê đột ngột, hôn mê sâu vỡ phình dị dạng, có tụ máu trong não.

Qua chuẩn đoán, các bác sĩ chỉ định mổ khẩn cấp giải áp, nếu không được phẫu thuật sớm sẽ dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ tại đây còn cho biết, trường hợp bệnh nhân như em Kha là hiếm gặp. Mỗi năm bệnh viện thực hiện vài ca mổ vỡ dị dạng mạch máu não, phần lớn các trường hợp khả năng cứu chữa là rất thấp thấp.

 

Kenhtuyensinh: VOV - Vietnamnet

 

Thông tin nóng mùa thi:

Đáp án đề thi đại học

Cập nhật nhanh nhất Kết quả thi đại học 2013