Những lời phê 'nhớ mãi không quên' của Thầy Cô
"Nên mở cửa hàng thư pháp vào mùa xuân!" - nhận xét dễ thương của thầy giáo dạy vật lý Mai Thành Văn Nhân trong thời gian công tác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (Sa Đéc, Đồng Tháp) - Ảnh: FB

Đời học trò bạn nhớ nhất điều gì? Những phen trốn tiết đi chơi? Những lần "đứng hình" trước lớp vì quên học bài? Hay những lời phê cực kỳ "chất" của thầy cô?

Với nhiều người, kỷ niệm không quên chính là những lần bị thầy cô "phê" vào bài kiểm tra, nhất là những lời phê "khó đỡ" như dưới đây.

Lời phê khó đỡ của thầy cô
"Tên đẹp, người đẹp nhưng trình bày QUÁ XẤU" - Ảnh: FB
Lời phê khó đỡ của thầy cô
“Nếu em là em của thầy, thầy sẽ dùng thước đánh vào tay em cho đến lúc nào viết chữ cho ra chữ thì thôi! Bài này nhìn có vẻ giống 0 điểm hơn là số khác lớn hơn 0". Cũng trong bài làm, sinh viên này viết thiếu mất tên luật được trích dẫn nên thầy Phương đã đặt bên cạnh chữ "rừng???" khiến ai đọc cũng bật cười - Ảnh: FB

 

Lời phê khó đỡ của thầy cô
"Đọc bài của em như đọc một cuốn tiểu thuyết, rất dài và khó hiểu" - một lời phê khác của thầy Nguyễn Việt Phương - Ảnh: FB
Lời phê khó đỡ của thầy cô
Khi học sinh để lại lời nhắn trong bài làm "Cô chấm nhẹ tay thôi nhé! Hihi", cô giáo cũng rất thân thiện trả lời "Nếu chấm nhẹ tay thì bút của cô không ra mực. Mong em thông cảm" - Ảnh: FB

Theo Tuổi trẻ