Trong kỳ thi năm nay vào sáng 1/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ra tận cổng trường ĐH Bách khoa Hà Nội bắt tay động viên sinh viên tình nguyện, lực lượng an ninh và đặc biệt là người nhà thí sinh đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của xã hội. Trong bộ áo sơ mi trắng giản dị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuất hiện với nụ cười ấm áp thường trực. Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên các phụ huynh đang đứng chờ con dưới nắng. Hầu như ai cũng bị "chinh phục" vì sự ấm áp và niềm nở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong thời tiết nắng nóng khủng khiếp, song nhiều thí sinh cảm thấy ấm lòng khi nhận được những cốc nước mát lạnh, những suất cơm, được “xe ôm” đưa đón, hay ở nhà trọ hoàn toàn miễn phí. Năm nay, dù lượng thí sinh đổ về Hà Nội không đông như mọi năm nhưng hoạt động tiếp sức mùa thi vẫn diễn ra rất sôi nổi. Trước, trong và sau kỳ thi, lực lượng sinh viên tình nguyện luôn có mặt để giúp đỡ phụ huynh và thí sinh.
Giấc ngủ vội vã giữa cái nóng khủng khiếp của người cha trong lúc chờ con. Dù vất vả, nhưng với bất cứ bậc cha mẹ nào, đồng hành cùng con trong những thời điểm quan trọng luôn là trách nhiệm và niềm vui khó tả.
Theo báo Gia đình, tin gốc: http://giadinh.net.vn/giao-duc/thi-thpt-quoc-gia-2015-nhung-hinh-anh-an-tuong-khong-bao-gio-quen-20150706085601043.htm