Tin liên quan

>> Cô bé mồ côi đậu đại học

>> Cô bé mồ côi thành thủ khoa đại học

>> Cô gái tật nguyền, mồ côi cha, một mình vượt 200km đi thi

 

Sớm mồ côi từ nhỏ, nhưng với nỗ lực không ngừng, cùng với sự cưu mang của người thân, cậu sinh viên Trần Văn Đạo - lớp CĐ Điện – Điện tử 11 – khoa Kỹ thuật Công nghiệp đã luôn cố gắng để vượt qua số phận không may của mình.

Mỗi ngày đạp xe 14km đi học

Trần Văn Đạo sinh ra trong gia đình nghèo ở ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó ai có thể nghĩ chàng sinh viên năm 1992 ấy đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió.

 

Khi Đạo được 4 tuổi thì người mẹ rời bỏ cha con mà đi bởi căn bệnh quái ác mà gia đình không có đủ tiền để chữa bệnh. Cha con Đạo cùng nương tựa với bà nội – Lê Thị Nhung (72 tuổi). Cha của Đạo đã vắt hết sức mình để lo cho Đạo ăn học. Em Đạo chia sẻ: “Em ráng học để sau này không phải vất vả như cha.”

 

Hiểu được sự vất vả, khổ cực của gia đình nên từ nhỏ Đạo đã có tính tự lập. Mặc dù sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật nhưng em vẫn cố gắng nỗ lực, vươn lên trong học tập, làm nguồn động viên tinh thần to lớn cho cha.

 

Suốt những năm học phổ thông, Đạo luôn là học sinh khá giỏi. Năm 2010, Đạo đỗ vào ngành CĐ Điện – Điện tử 11  của Trường ĐH Tiền Giang với rất nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng chỉ học được năm thứ nhất, cha Đạo phát bệnh tai biến mạch máu não và bỏ em ra đi vĩnh viễn.

 

Thương cháu, cụ Nhung đã dang tay ra cưu mang, đùm bọc cho đứa cháu nhỏ.  Đạo chia sẻ. “Lúc đó, em rất buồn rồi khóc vì nhớ cha và lo lắng kiếm sống. Nhưng đôi khi ngẫm lại mình vẫn còn may mắn hơn một số bạn vì em còn bà nội bên cạnh….Và bà nội lúc nào cũng quan tâm đến việc học của em. Bà thường khuyên nhủ, động viên em phải cố gắng học để không phụ lòng những gì mà mọi người đã dành hết cho em. Em rất thương bà nội mong ước sau này khi ra trường sẽ sớm tìm được việc làm để kiếm tiền phụng dưỡng Bà.” Hoàn cành khó khăn không dập tắt niềm được đam mê học tập của Đạo.

 

Không muốn xa bà nội, Đạo không ở trọ học mà quyết định mội ngày đạp xe 14 km đi về 2 lượt, với chiếc xe quá cũ kĩ. Em luôn cố gắng sống thật tiết kiệm, vừa đi học vừa đi làm để trang trải chuyện học hành. Hơn hai năm học, Đạo làm thêm đủ việc như: làm đất, gánh rơm, làm cỏ mướn, chặt củi,… để có thể theo đuổi được việc học tập.

 

Với những cố gắng của mình, hai năm liền Đạo đều được học lực khá và rèn luyện giỏi. Dù bận rộn, nhưng Đạo vẫn tích cực tham gia các hoạt động và phong trào của Đoàn, Hội sinh viên. Đạo tham gia chiến dịch Tình nguyện hè 2012 và nhận được giấy khen của BCH Đoàn trường.

 

Thầy Nguyễn Thanh Nguyên – Phó bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, cho biết: “Hoàn cảnh em Đạo mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng em rất có nghị lực, chịu khó học tập, vượt khó vươn lên học tốt. Ngay từ năm học đầu, em đã được bạn bè tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm Phó bí thư Chi Đoàn. Và em luôn gương mẫu trong học tập và nhiệt tình trong tham gia các hoạt động của lớp, Khoa, Trường. Hai năm học vừa qua, bằng sự nỗ lực của bản thân, Mừng đã đạt học lực khá và được nhận Học bổng Đồng hành cùng Sinh viên …Ngoài ra, em còn tham gia Nghiên cứu khoa học với một số bạn khác nữa”.

 

sinh vien mo coi, hoc sinh ngheo, sinh vien ngheo, sinh vien kho khan, tran van dao, dan tri, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, sinh vien can giup do

 

Đạo chỉ mong mình có đủ tiền để học ra trường, đi làm phụng dưỡng cho bà nội

 

Còn thầy Nguyễn Văn Thường – Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghiệp, cảm thương: “Đạo là một sinh viên có hoàn cảnh đáng thương nhất trong khoa, nhưng ở em ấy có một điểm mà các bạn trong trường phải nể phục. Đó là ý chí, nghị lực vượt lên hoàn cảnh và phấn đấu trong học tập. Hiện tại, Khoa và nhiều thầy cô khác cũng thường hỏi thăm và chia sẻ phần nào gánh nặng cùng chị em Đạo. Nhưng để em có được tấm bằng tốt nghiệp thì vẫn rất cần đến sự quan tâm chia sẻ của cả cộng đồng”.

 

Chia sẻ về ước mơ, Đạo thổ lộ: “Bây giờ em chỉ muốn ra trường thật nhanh và kiếm được việc làm ổn định, em muốn đỡ đần cho bà nội, vì nội đã vất vả nhiều rồi. 24 triệu đồng nợ ngân hàng chính sách chưa biết bao giờ mới trả được, nhưng em sẽ cố gắng”. Ánh mắt Đạo hơi cười như tự động viên chính mình.

Ngày mai, Đạo có thực hiện được ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi, phục vụ tốt cho xã hội hay không là rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân xa, gần hết lòng muốn “thắp sáng niềm tin” cho những sinh viên mồ côi, hiếu học như em.

 

>> 16 anh em mồ côi ở mái ấm đỗ đại học

Những tin tức đang được quan tâm:

Tuyển sinh - thông tin tuyển sinh - xét tuyển, tỉ lệ chọi

Điểm thi đại học - điểm chuẩn đại học - điểm thi

Kênh Tuyển Sinh (Dantri)