Đường thông hè thoáng ấm áp tình người

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, TP.HCM không còn là điểm "nóng" nhận lượng lớn sĩ tử đổ về như những năm trước.

“Năm nay ít thấy kẹt xe nghiêm trọng, ít thấy cảnh đùm đề hành lý đưa con trọ lại Sài Gòn. Tôi dậy lúc 5g, chở con từ Q.9 lên Q.5 thi ba buổi, cũng giống như ngày xưa chở nó thi vào cấp ba vậy, không phải chịu cực chịu khó gì lắm”, cô Lê Thị Như Nguyệt đưa con thi tại điểm thi Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) cho biết.

Những phụ huynh ở tỉnh có con học và thi tại TP.HCM cũng vui vẻ vì thoát được cảnh chen lấn đông đúc của những năm trước. "Trước đây cứ tới mùa thi lại thấy báo đài nói Sài Gòn kẹt cứng, xe đò, nhà trọ quá tải... vì thí sinh các nơi ùn ùn đổ về. May con mình năm nay đi thi không còn cảnh đó, thấy khỏe gì đâu", một phụ huynh ở Long An nói.

Khi mùa thi cử không còn điểm "nóng", cả làng vui

Đắk Nông: "Đi thi còn sướng hơn ở nhà”

Sau khi kết thúc môn thi Sử, trưa 4-7 tại các nhà trọ trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), có rất đông phụ huynh chở thí sinh trở về nhà với tâm trạng thoải mái, thở phào nhẹ nhõm.

Ngày chia tay, phụ huynh, thí sinh, thanh niên tình nguyện… họ gửi cho nhau những cái bắt tay ấm áp và nụ cười thân thương luôn hé nở trên môi.

13g chiều 4-7, tại các điểm xe buýt cũng tất bật hơn ngày thường. Không như mọi ngày chạy theo đúng giờ quy định, các tài xế hôm nay cũng ráng đợi thêm thí sinh, phụ huynh để xe chạy cho kịp chuyến.

Tâm sự về lần đầu tiên ký thi xét tuyển ĐH-CĐ được tổ chức tại tỉnh Đắk Nông, anh Đoàn Thanh Thảo (xã Nam NYong, Đắk Song)  phấn khởi nói: "Đây là lần thứ ba tôi đưa con đi thi, chưa có năm nào lại thuận tiện và thoải mái như năm nay. Trước đây, mỗi lần đưa con đi thi ở Sài Gòn là gia đình tôi lại phải đi vay mượn, xuống đó bao nhiêu khoản, từ ăn ở, đi lại tốn kém đến ôn thi nhồi nhét, tắc đường kẹt xe áp lực kinh khủng. Năm nay mỗi tổ chức tại đây vừa tiết kiệm, đi lại thuận lợi khiến cho phụ huynh chúng tôi rất hài lòng và hoan nghênh”, anh Thảo nói.

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ rằng trước đây con chị đi thi ở ĐH Nông lâm TP.HCM rất vất vả, lộn xộn và thậm chí còn bị móc túi nữa. ”Năm nay thi ở tỉnh, nhà tôi chỉ cách điểm thi 3km, nên đi thi chẳng khác gì đi học, rất thuận lợi”, chị Thảo nói.

Hai chị em H’ miên (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) vừa xách chiếc ba lô ra khỏi phòng trọ để ra về, cô chủ trọ chạy theo miệng rạng rỡ nói: “Phòng em bỏ quên chiếc bút này. Chị em đi về cẩn thận nhé”.

Thí sinh H’Miên chia sẻ rằng, em ở trọ ở đâylà ngày thứ tư, toàn bộ chi phí trang trải trong mấy ngày thi chỉ mất 400.000 đồng. “Hai chị em ở trọ chỉ 50.000 đồng/ngày, ăn uống thì các anh chị tiếp sức mùa thi mang đến tận nơi, còn phát sữa uống nữa. Đi thi còn sướng hơn ở nhà”, H’Miên tươi cười chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì kỳ thi tại Đắk Nông, cho biết đây là năm đầu tiên tỉnh tổ chức một kỳ thi xét tuyển ĐH-CĐ nên tỉnh đã chuẩn bị rất kỹ để kỳ thi diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh, nhất là ở vùng sâu vùng xa.

Được thi tại tỉnh: thí sinh, phụ huynh nhẹ nhàng

Bến Tre là một trong những tỉnh lần đầu tiên tổ chức thi THPT quốc gia tại địa phương. Hầu hết thí sinh khi được hỏi đều cho rằng đây là một lợi thế lớn về tâm lý, sức khỏe, còn phụ huynh cũng tiết kiệm được chi phí, thời gian.

Em Trần Vĩ Cường, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Mỏ Cày Nam, sau khi kết thúc môn thi Văn liền ra trước cổng trường tìm một quán cà phê võng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều. Cường cho biết từ huyện Mỏ Cày Nam, em đi xe buýt lên điểm thi sau đó có bạn rước vào điểm thi. “Được thi tại tỉnh, tâm lý em khá thoải mái. Cảm giác ngồi thi như một buổi kiểm tra học kỳ vậy”, Cường nói.

Còn Kim Ngân, thí sinh đến từ huyện Bình Đại, một trong những thí sinh đến điểm thi xa nhất trong mùa thi này, cho biết khác với cảnh các anh chị những năm trước phải khăn gói đi xa ở  lại 3-4 ngày trong kỳ thi, năm nay em có thể đi về trong ngày bằng xe đò được nhà trường thuê. Sáng sớm, xe hẹn rước tại trường sau đó chở đến điểm thi, trên đường đi em và các bạn còn có thể ngồi ôn bài ngay trên xe.

Ông Bùi Ngọc Cần, ngụ TP Bến Tre cho biết năm nay ông cũng có con gái thi đại học nhưng hoàn toàn khác hẳn cảnh đưa con đi thi cách đây 3 năm. “Hồi đó tui đưa con lên TP.HCM 10 ngày để thi mà tiêu hết 10 triệu đồng. Còn năm nay khỏe quá. Sau khi đưa con đến điểm thi tốt nghiệp 2016, tôi có thể quay về nhà ngay để làm việc nhà, hết giờ chạy ra rước”.

Vĩnh Long: "Mong năm tới vẫn thi ở tỉnh nhà"

Đa số phụ huynh mà chúng tôi tiếp xúc đều có những nhận xét tốt về việc lần đầu tiên Vĩnh Long tổ chức thi THPT tại quê nhà nhưng làm rất bài bản, hiệu quả...

Bà Lê Thị Hải, ngụ xã Phú Qưới, huyện Long Hồ, có con thi tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tâm sự: “Tôi thấy làm rất tốt. Hàng trăm chỗ ở tại kí túc xá giá rất rẻ chỉ  20.000đ/người/đợt thi. Tình nguyện viên đưa rước thí sinh đến điểm thi miễn phí. Thức ăn mặn, chay, nước… được tặng thí sinh nghèo.

Nhớ 6 năm trước, tôi đưa thằng con trai từ Vĩnh Long qua Cần Thơ thi mệt vô cùng bởi khi ấy lượng thí sinh từ 13 tỉnh thành đổ dồn về Cần Thơ rất đông, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra khiến việc đi lại khó khăn. Rồi giá cả nhà trọ, chi phí ăn uống, sinh hoạt rất tốn kém. So sánh với bây giờ tôi thấy Vĩnh Long làm rất tốt”.

Mùa thi năm nay, TP Vĩnh Long có hàng ngàn chỗ ở miễn phí, giá rẻ ở kí túc xá của các trường cao đẳng, đại học với giá 20.000-50.000đ/người/đợt thi dành cho các sĩ tử từ các huyện.

Tại kí túc xá Trường cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long có gần 200 sĩ tử đăng kí ở. Trong những ngày thi căng thẳng qua, ban quản lí kí túc xá và các tình nguyện viên cắm chốt tại đây đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các sĩ tử. Ban quản lý kí túc xá xuống hỏi han tình hình điện nước có đầy đủ không, động viên tinh thần thí sinh…

Còn tình nguyện viên đưa rước các em đến điểm thi, đem suất cơm miễn phí và khi những thí sinh cần mua những vật dụng cá nhân cần thiết các tình nguyện viên sẵn lòng mua giùm để thí sinh dành thời gian cho việc ôn bài... Cứ vậy mà tình cảm đong đầy, mọi người xem nhau như người thân.

Chiều 4-7, các thí sinh thi xong môn cuối, cũng là lúc phải chia tay. Ban quản lí kí túc, tình nguyện viên thay nhau dặn dò thí sinh sau khi có kết quả phải bình tĩnh chọn ngành nghề chứ không vội vã nộp hồ sơ. Mọi người trao cho nhau số điện thoại để liên lạc...

Thầy Trần Hoàng Phong - trưởng đoàn của Trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn nói lời tạm biệt với cô Cao Thị Oanh - quản lí kí túc xá Trường cao đẳng sư phạm Vĩnh Long vì đã giúp đỡ tận tình thầy trò của mình trong những ngày thi cử.

Cô Oanh cười thân mật: “Giúp đỡ cho các em cũng là nhiệm vụ chung của mọi người. Lần đầu tiên ký túc xá đón các em về ở nên có thể có khó tránh khỏi thiếu sót, mong thầy và các em thông cảm. Chúng tôi mong sang năm thầy Phong sẽ dẫn đoàn đến ở tại kí túc xá của trường nữa”…

Tình nguyện viên, thí sinh bịn rịn sau môn thi cuối

Kết thúc môn thi Sinh thời tiết ở Thái Nguyên khá nóng nhưng các bạn tình nguyện viên áo xanh vẫn xếp hàng, chia tay thí sinh sau môn thi cuối cùng. Những cái ôm, bắt tay làm ấm lòng các bậc phụ huynh khi đưa con, em đi thi tại điểm trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

Thí sinh Vũ Đại Long (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cấp cứu trước ngày thi, tới phòng thi phải nhờ sự trợ giúp của tình nguyện viên hôm nay cũng đã khỏe trở lại. Không còn mệt mỏi như những hôm trước, thay vào đó là nụ cười, lời nói cảm ơn tới các bạn tình nguyện viên tại đây.

Sau kỳ thi lần này nhiều bậc phụ huynh cho rằng tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sau đó xét tuyển giảm được chi phí cho nhiều gia đình cũng như áp lực với thí sinh.

“Tôi nghĩ cần phải tiếp tục thực hiện kì thi ở các tỉnh vì nếu thí sinh tập trung xuống các trường ĐH ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn thì sẽ luôn bị quá tải. Ngoài tốn kém thì còn xảy ra nhiều vấn đề phức tạp", ông Đào Thanh Tâm (ở huyện Đồng Hỷ) cho biết.

Ông Đồng Quang Ngọc (thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên) là phụ huynh có thí sinh dự thi THPT năm nay cho rằng việc tổ chức thi tại từng địa phương, không tập trung thành cụm như năm ngoái là rất thuận lợi cho cả thí sinh và phụ huynh, tránh nhiều vất vả khó khăn.

“Công tác tổ chức thi diễn ra thuận lợi cùng với sự giúp sức của các bạn sinh viên tình nguyện đã góp phần lớn mang đến kết quả thi tốt nhất cho mỗi thí sinh. Các năm sau nên tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của hình thức thi như thế này”, ông Ngọc nói. (QUANG THẾ - HOÀI NAM)

Chia tay nhiều nước mắt

Tại nhà của cô Phan Thị Ngọc Tú - giáo viên tiếng Anh Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), nơi tiếp nhận 9 thí sinh và 4 phụ huynh vào ở miễn phí, không khí lặng hơn những ngày qua.

Bà Trần Ngọc Yến - mẹ của thí sinh Nguyễn Thanh Ngân (Trường THPP Đoàn Kết, huyện Tân Phú), chia sẻ từ ngày hôm qua 3-7, sau khi kết thúc môn Hóa, một số phụ huynh và thí sinh ở trọ tại đây đã khăn gói về nhà, chỉ còn lại hai mẹ con bà cùng với ba người khác, nghĩ đến cảnh sắp phải xa nơi này tự nhiên buồn quá.

“Hôm qua có mấy người về trước, tụi nhỏ ôm nhau khóc quá trời khiến phụ huynh cũng khóc theo. Mặc dù mới quen nhau, nhưng ăn ở chung với nhau gần một tuần nay nên ai cũng thấy mến nhau”, bà Yến nói.

Bà Yến kể năm nay lần đầu con gái lớn đi thi, bà  đi theo lo ăn uống, chỗ ở cho con. Hai mẹ con từ bắt xe buýt từ huyện Tân Phú lên đến điểm thi thì được sinh viên tình nguyện hướng dẫn vào ở tại nhà cô Tú. Tại đây, bà được xếp ở chung cùng với ba phụ huynh và 8 thí sinh khác đến từ các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa - chị của thí sinh Nguyễn Thị Bích Nguyệt (Trường THPT Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), chia sẻ thật may mắn khi được ở trọ miễn phí tại đây. Ban đầu vào còn lo lắng không quen, đến giờ ở quen rồi, chỗ trọ như nhà, bạn trọ không khác gì người thân trong gia đình, chia tay ai cũng buồn.

Khi được hỏi về cảm nhận về chủ nhà, cả bà Yến và chị Hòa đều chung nhận định cô Tú thân thiện, vui tính và tạo cảm giác ấm áp như một gia đình. “Cô Tú ít khi ở nhà, nhưng mỗi lần về đến nhà cô đều ghé vào phòng hỏi thăm mấy đứa nhỏ thi được hay không, kèm theo đó là những lời dặn dò, động viên các em cố gắng trước khi về phòng riêng. Và, không ít lần cô Tú dặn chúng tôi tự nhiên nấu ăn trong nhà”, chị Hòa kể.

Còn cô Tú khi được hỏi chỉ nói do cô không biết sớm nên không chuẩn bị gì, có phòng dư ba mẹ con không ở hết nên cho mọi người vô ở. “Năm sau nếu kỳ thi tiếp tục được tổ chức tôi vẫn sẽ tiếp tục cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu ở miễn phí”, cô Tú khẳng định.

Tiễn mọi người về, cô Tú không quên dặn từng người có dịp ghé nhà cô chơi. Hai mẹ con bà Yến lại ôm cô Tú thật chặt, Ngân nắm tay cô nghẹn ngào cảm ơn và hứa “nhất định con sẽ lên thăm cô và các em”. Còn Nguyệt sau khi chào cô Tú quay lại nói với bé Đào (con cô Tú) “có dịp cô lên kết tóc cho con nữa nha” trước khi lên xe chị gái về nhà.

Chiều 4-7, trước điểm thi Trường ĐH Đồng Nai, hàng trăm phụ huynh đã dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, chờ các thí sinh thi ra là chở về. Ông Ngô Hồng Ân (ngụ xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh) - phụ huynh thí sinh Ngô Trường An (thí sinh tự do), cho biết năm ngoái ông phải chở con lên TP.HCM để dự thi, nhưng do thiếu điểm nên năm nay con ông thi lại tại Đồng Nai.

Theo ông Ân, điểm khác biệt lớn nhất so với khi thi ở TP.HCM là không lo xảy ra tình trạng kẹt xe, chi phí đi lại, ăn ở cũng thấp hơn, đặc biệt là không phải lo khâu hết phòng trọ.

Tương tự, ông Nguyễn Đăng Thủy - phụ huynh của thí sinh Nguyễn Đăng Quốc Cường (Trường THPT Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đánh giá, sau 5 ngày đưa con đi thi không vất vả như trước đó ông lo ngại.

Ông Thủy nhận định, việc đưa kỳ thi về địa phương giúp hạn chế được kinh phí, thời gian đi lại, đặc biệt là khâu thuê phòng ở rất dễ dàng. “Tôi với con tôi lên đây thuê nhà nghỉ ở gần điểm thi với giá 180.000 đồng/ngày/phòng. Giá như vậy là chấp nhận được mà lại hết sức tiện nghi, đầy đủ”, ông Thủy vui vẻ nói.

Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160704/khi-mua-thi-cu-khong-con-diem-nong-ca-lang-deu-vui/1131217.html


Xem điểm chuẩn đại học 2016 tại kenhtuyensinh.vn