Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc đã diễn ra trong căn nhà nhỏ của vợ chồng PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - ngôi trường mà ông Nhân đã bắt đầu công việc của một giảng viên.

"Đã 34 năm kể từ ngày đầu tiên tôi về làm việc tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng là một trong những người thầy đầu tiên của tôi”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bắt đầu câu chuyện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tới thăm các cựu giáo chức nhân ngày 20/11

Theo lời kể của PGS-TS Huỳnh Văn Hoàng, đầu năm 1983 ông Nguyễn Thiện Nhân xuất ngũ. Với tấm bằng tiến sĩ ngành điều khiển học tại Đức, ông được nhận làm giảng viên bộ môn Cơ khí chính xác tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Thấy hồ sơ của ông Nhân từng làm Bí thư Đoàn trong quân ngũ nên ông Nhân được giao kiêm nhiệm Bí thư Đoàn trường.

“Tôi có xem lý lịch của Nhân thời đó, dù mới 30 tuổi nhưng rất hoành tráng. Giảng viên Nguyễn Thiện Nhân khi đó là người có chuyên môn cao, điềm tĩnh, được sinh viên và đồng nghiệp quý mến”, PGS-TS Hoàng nhận xét.

Ông Nhân sau đó về công tác tại Thành đoàn TP.HCM, hơn 5 năm sau về lại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM làm lãnh đạo bộ môn Quản lý Công nghiệp rồi giữ chức Phó hiệu trưởng trường này.

Bí thư Thảnh ủy TP.HCM bày tỏ lòng tri ân với thầy hiệu trưởng cũ và vợ ông - vốn cũng là giảng viên của trường về một đời vì sự nghiệp trồng người.

"Thầy năm nay đã ở tuổi 81. 34 năm trước thầy đã nhận em về trường làm việc, em luôn nghĩ mình là người của Bách khoa và cảm thấy rất vui và tự hào vì điều này", ông Nhân nói và nắm chặt tay thầy hiệu trưởng.

Buổi chiều cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân còn đến thăm tiến sĩ Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM và GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Theo Thanh niên