Trào lưu thú tội Confesstion tạo cơn sốt trong giới học sinh Việt Nam

Kim Liên, Ams, Chu Văn An, Chuyên Ngữ... và rất, rất nhiều teen khắp các trường đang thi nhau "thú tội" để thổ lộ những điều thầm kín, từ lâu "chôn giấu".

Năm 2013 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ với các trào lưu của giới trẻ, bởi chỉ mới đầu năm nhưng rất nhiều trào lưu cực hot đã xuất hiện, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Có thể kể đến như Vlog, Cup Song, điệu nhảy Harlem Shake,... Và mới đây nhất, trào lưu Confessions (Thú tội) đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ. Chỉ mới xuất hiện được thời gian chưa lâu (khoảng 1 tuần) nhưng trào lưu Thú tội này đã khiến các facebook "phát cuồng" bởi sự mới lạ, độc đáo của nó. Rất nhanh chóng, hàng loạt page confesstions đã được lập ra và thu hút lượng thành viên "khủng" chỉ trong thời gian ngắn.

Trào lưu thú tội Confesstion tạo cơn sốt trong giới học sinh Việt Nam

 

Trào lưu thú tội Confesstion tạo cơn sốt trong giới học sinh Việt Nam
Trào lưu Confesstion khá hot tại Singapore trước khi về Việt Nam

Trong những lời thú tội của teen thì sự thú nhận về những rung động đầu đời, tình cảm học trò hồn nhiên, trong sáng có vẻ chiếm phần lớn. Đó là những câu nói thật chân thật, ngây ngô nhưng sự chân thành thì luôn tràn đầy.


"Này cậu, tớ đã tốn 1/10 cuộc đời tính đến thời điểm này để thích cậu đấy, cậu có biết không? Nhiều lúc tớ cũng thấy mệt mỏi, chán nản và buồn bã, muốn mặc xác cậu, bỏ quách cậu sang một bên nhưng cuối cùng tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là tiếp tục thích cậu. Và mong một ngày cậu cũng thích tớ, dù điều đó chắc chả bao giờ có thể xảy ra.

Tớ vẫn vào facebook của cậu hằng ngày, thỉnh thoảng cũng gặp cậu ở trường, và thật ra, tớ nhớ từng cái status của cậu, từng lời mà cậu nói khi gặp tớ hay cậu đổi kiểu tóc thế nào! Vì thế, nếu tớ chả bao giờ like status hay bất kỳ một cái ảnh nào của cậu, không có nghĩa là tớ không quan tâm đến cậu đâu! Dù sao thì tớ cũng mong cậu có người yêu và hạnh phúc với người ta, đừng lông bông mãi thế này để gái nó thèm. Ít nhất khi ấy tớ có thể từ bỏ được cậu, không còn thích cậu nữa và tìm một người khác tốt hơn cậu trăm ngàn lần. Hoặc không, cũng để xem người yêu cậu thế nào, có xinh không, học có giỏi không, có tốt bụng không! Tóm lại là cậu có người yêu đi nhé!" - là những dòng tâm sự của một teen Ams gửi đến người mình "yêu đơn phương" suốt thời gian dài. Lời thú nhận của cô bạn này đã nhận được gần 100 lượt like từ các thành viên của fanpage đấy!
Hay những dòng tâm sự đáng yêu về các thành viên trong trường nè: "Mặc dù có quen biết khá nhiều với con trai trường ngoài nhưng chẳng hiểu sao thấy con trai trường Ams có gì đó chất hơn, thú vị hơn, đẹp trai hơn. Không hiểu vì lí do gì. Chắc tại được Ams đào tạo. Mặc dù miệng thì hay cãi nhau nhưng mà xa rồi mới thấy chẳng đâu bằng nhà. Con gái thì không còn gì để nói. Đáng yêu vô đối. Mình là con gái mà còn thấy yêu nữa là".


Không chỉ có vậy, những tâm sự về thầy cô, lớp học, ghế đá, sân trường, cả chị bán đồ ăn vặt sau trường hay bác bảo vệ nghiêm khắc nhưng cực thương lũ học trò,... đã khiến nhiều bạn đọc xong cảm thấy yêu trường, yêu các thành viên trong trường nhiều hơn. Đây cũng là dịp để các cựu học sinh nhìn lại quãng đời đã qua trong những năm học cấp 3, đôi khi còn là những lời thú nhận về "tội lỗi" đã gây ra khi còn đi học nữa đấy!

Vậy còn "điểm trừ" của trào lưu Confessions?

Tuy nhận được nhiều sự ủng hộ của giới trẻ, nhưng Confessions cũng có những "điểm trừ" rất dễ nhận thấy. Đó là việc đôi khi người thổ lộ muốn "chơi xấu" một thành viên nào đó, người đó cũng có thể gửi tâm sự đến cho admin. Mặc dù tất cả những lời thú tội đều được kiểm duyệt nhưng không thể không có sai sót.

 

Trào lưu thú tội Confesstion tạo cơn sốt trong giới học sinh Việt Nam



Bên cạnh đó, việc admin cũng không thể kiểm soát được thông tin đó liệu có đúng sự thật hay không, nên sẽ có những trường hợp, người nhận thông điệp lại chính là... nạn nhân của trò đùa. "Điểm trừ" thứ hai của trào lưu Confessions, đó là việc người thổ lộ rất có thể sử dụng công cụ này để "PR" cho bản thân mình bằng một nick name giả. Vì vậy, không phải tất cả các thổ lộ trên fanpage đều đáng tin đâu nhé!

Dĩ nhiên, bất cứ điều gì cũng đều có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Chính vì vậy các bạn trẻ cũng đừng vì các điểm trừ này của Confessions mà làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng của mình dành cho trào lưu cực hot này nhé. Bởi xét một cách toàn diện thì Confessions vẫn là một trào lưu thú vị giúp teen mình được nói lên cảm xúc, bí mật của mình, lại còn với cách thức vô cùng đơn giản nữa chứ!

Giờ thì cùng lắng nghe một số lời thú tội cực dễ thương của teen các trường nhé!

Lời thú tội số 86 - THPT Kim Liên:

"Thay mặt Tô Tuấn và ca sĩ, em, KLer khóa 08-11 xin gửi lời xin lỗi đến những cô giáo sau:


-Em xin lỗi cô Dương dạy Tiếng Anh vì đã nhiều lần trốn học cô đi chơi bóng rổ
-Xin lỗi cô Tin vì không nhớ tên cô và vì 3 bài kiểm tra 1 tiết chỉ toàn câu:" Em xin lỗi cô"
-Xin lỗi cô dạy Địa vì những con cá sấu, cá mập, hổ rừng ăn thịt người trong bài kiểm tra.
-Xin lỗi thầy Tuấn Anh vì suốt ngày ăn kẹo cao su trong giờ.
-Xin lỗi cô dạy Văn vì bài văn 1 Điểm của Ca sĩ với câu nói bất hủ Am I Die Soon
-Xin lỗi Ca sĩ và cô dạy Hóa vì luôn chép bài ca sĩ trong giờ kiểm tra của cô và vài lần điểm còn cao hơn cả Ca sĩ
-Xin lỗi cô An Bình vì không thể nhịn được cười mỗi khi cô bước vào lớp.
-Xin lỗi bà già trông xe vì lúc nào cũng trách bà lấy tiền gửi xe quá đắt. Mà đúng là bà lấy đắt thật.
-Cuối cùng em xin gửi lời xin lỗi to lớn nhất tới cô Duyên vì gây ra quá nhiều tội với cô và không thể kể hết ở đây được"

Lời thú tội số 401 - Chuyên Ngữ:

"Hôm nay trời mưa cả ngày, gió cũng to, tớ đoán chắc cậu bị ốm nên không đi học được. Thực ra chúng mình học cùng trường nhưng trên trường chẳng có cơ hội nói chuyện nhiều, chỉ vẻn vẹn vài 3 câu ở lớp học thêm văn. Mới quen nhau 4 buổi ở lớp học thêm mà hình như tớ đã cảm nắng cậu ngay từ buổi học đầu. Cậu cho tớ mượn vở, mượn bút chép bài. Giọng nói và nụ cười của cậu thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Thực ra là hôm đấy tớ cố tình giấu bút với vở trong cặp đấy. Sau buổi hôm đó, tớ luôn tự nhủ phải đến lớp sớm hơn 30p để đợi cậu đến để rồi cùng đi vào và được ngồi cạnh cậu.

Thú thực thì tớ cũng không biết nhiều về cậu, tớ đã hỏi dò một đứa bạn bên m43 về cậu, chả hiểu sao nghe xong tớ càng thích cậu hơn í. Đừng trách tớ nhé, từ trước đến giờ tớ yêu đơn phương rất nhiều người, nhưng tớ không biết phải tỏ tình thế nào, và trước mặt cậu tớ cũng run run không biết nói gì. Cảm ơn CNN Confessions đã tạo điều kiện để tớ bày tỏ với cậu. Hôm nay tớ đã lấy hết dũng cảm để nói ra điều này: "Tớ Yêu Cậu rất nhiều, làm bạn gái tớ nhé!"

Lời thú tội số 248 - THPT Chu Văn An:

"Một sự thật mà mình và tổ mình đã cũng làm trong giờ thực hành Hóa, đó là: dùng dao dọc giấy, compa, kẹp ống nghiệm để nướng khoai trên ngọn lửa đèn cồn :)). Và vì đã cắt ra miếng nhỏ nên sau 1 lúc chờ đợi cũng có món khoai nướng mà ăn :))."

Lời thú tội số 230 - THPT Phan Đình Phùng:

"Gửi các bạn D3 của tôi! Vậy là cũng gần 1 năm kể từ ngày cuối chúng ta học cùng nhau trong lớp học ấy. Tôi vẫn nhớ như in những trò đùa nghịch của chúng ta từ năm lớp 10, có thể nói là nghịch nhất trường luôn: bóng nước, kim tuyến, bánh kem,v.v... Tuy có xích mích và hiểu nhầm nhưng thật sự thì chúng ta vẫn là 1 tập thể đoàn kết! Tôi thật sự nhớ các bạn và mái ấm D3 ấy. Yêu các bạn".

Nguồn Kênh 14