Tổng hợp tin nổi bật trong buổi thi THPT quốc gia môn Anh văn

 

14g, tất cả thí sinh hai điểm thi tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng hối hả vào hết các phòng thi để tránh cái nắng như đổ lửa bên ngoài. Trái với không khí mát dịu hôm làm thủ tục dự thi, ngày hôm nay trời Đà Nẵng nắng chói chang. Nền nhiệt tăng cao khiến không ít thí sinh và phụ huynh mệt mỏi.

Ngồi tại quán nước mía bên ngoài điểm thi, ông Phan Dũng, phụ huynh của thí sinh Phan Việt (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết từ nhà ông đến điểm thi xa (hơn 10km) trong khi trời nắng nóng nên rất lo cho sức khỏe của con. Mới ngày thi đầu tiên đã gặp phải thời tiết bất lợi nên sợ con bị ảnh hưởng.

Bạn Trần Đắc Nguyên, chị của thí sinh Trần Nguyên Nhung (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cho biết dù nhà xa nhưng ngày hai bận chở em đi thi bởi không thuê được phòng ở lại. Thời tiết nắng nóng làm Nguyên lo lắng cho sức khỏe em gái.

Tại cụm thi An Giang, hàng ngàn thí sinh đến trường thi trong cái nắng gay gắt. Nhiều em đi trễ đang vội vã chạy vào phòng thi, mồ hôi nhễ nhại.

Trước đó, sau khi thi môn Toán vào buổi sáng, đa số các thí sinh ở cụm thi này đều than đề khó hơn từ 20-40% so với năm trước.

Tổng hợp tin nổi bật trong buổi thi THPT quốc gia môn Anh văn

Xe Sở giáo dục chở thí sinh đi cấp cứu


Tại điểm thi trường THPT chuyên Long An, ngay trước khi được phát đề thi THPT quốc gia, em Hồ Bảo Ngọc - thí sinh đến từ trường THPT Kiến Tường, Long An - có dấu hiệu bị ngất xỉu. Hội đồng thi liền gọi điện ngay cho xe cấp cứu. Ngay lúc này, chiếc xe của đoàn thanh thanh tra Sở Giáo dục đến điểm thi kiểm tra đã được trưng dụng, chở em Ngọc thẳng vào bệnh viện Đa khoa cấp cứu trước khi xe cấp cứu của bệnh viện đến. Theo thông tin từ khoa cấp cứu, em Ngọc có biểu hiện rối loạn tiền đình, hiện đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

* Trưa 1-7, ông Hà Thanh Long, hiệu phó trường THPT Đức Huệ, chủ tịch hội đồng thi tại điểm thi trường chuyên THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An, Long An) về trường hợp thí sinh Phạm Thị Kim Ngân, thí sinh từ trường THPT Đức Huệ, bị ngất xỉu trên đường đi thi.

Ông Long cho biết hôm qua 30-6, Ngân vẫn được phụ huynh chở vượt gần 100km đến điểm thi làm thủ tục, sau đó về nhà.

Tuy nhiên vào sáng nay 1-7, trong lúc cha chở vượt tiếp quãng đường xa để đến điểm thi, em Ngân đã bị ngất xỉu và phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An) cấp cứu. Đến trưa, em Ngân đã tỉnh. Vì biết không thể tới kịp điểm thi, cha Ngân đã liên hệ với nhà trường nhờ giúp đỡ.

Trao đổi về trường hợp này, ông Phạm Văn Thở - trưởng Phòng khảo thí Sở Giáo dục đào tạo Long An - cho biết nếu em Ngân có học lực khá, và có sự xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khỏe, thì vẫn có khả năng sẽ xét đặc cách cho em để được tốt nghiệp phổ thông.


Thi THPT quốc gia: Nhiều thí sinh đi trễ trong buổi thi tiếng Anh


Nguyên nhân chủ yếu vì sự chủ quan của thí sinh và phụ huynh.

Một thí sinh đến từ Trường THPT Trưng Vương (Q.1) đến trễ, phải nhờ bảo vệ mở cổng vì lý do hỏng xe giữa đường. "Nếu như đưa con đi sớm hơn, lỡ xe gặp sự cố thì cũng không phải trễ như thế này, làm con bị ảnh hưởng tâm lý. Rút kinh nghiệm cho những ngày thi sau", bố thí sinh này nói.

Còn một thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Hiền tự chạy xe đi thi tốt nghiệp 2016. "Sáng mẹ chở đi, chiều tự chạy xe nên không biết nơi gửi xe. Đến trường đã 14 giờ 20 phút, loay hoay mãi mới kiếm được chỗ để xe".

Ngoài ra, còn nhiều trường hợp thí sinh đến điểm thi vào lúc 14 giờ 10, 14 giờ 15, đã phải chạy vội vào phòng thi cho kịp giờ phát đề.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi ngoại ngữ

 

Chiều nay các thí sinh đã bước vào môn thi thứ hai, môn ngoại ngữ (Anh văn). Ghi nhận tại cụm thi ĐH Sư phạm Hà Nội, các thí sinh tự tin bước phòng thi. Đúng giờ 13 giờ 30 các thí sinh bước vào phòng để ổn định chỗ ngồi và nghe phổ biến quy chế thi, thời gian làm bài là 90 phút.

Cũng tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có duy nhất thí sinh khuyết tật tên Lê Hà An đến từ Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình - Hà Nội). Ngay từ sớm Hà An đã được các tình nguyện viên và người nhà hỗ trợ đưa đến địa điểm thi bằng xe lăn. Hà An cho hay năm nay ngoài ba môn bắt buộc toán, ngữ văn, tiếng Anh em còn đăng ký thêm môn hóa học.

"Môn thi toán sáng nay đề thi tương đối khó và có tính phân loại cao, em chỉ làm được khoảng 70%, môn thi ngoại ngữ chiều nay em sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để đạt được kết quả cao" - Hà An nói.


Tổng hợp