Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, thủ khoa

Khi chúng tôi tìm đến nhà vào sáng 16-8, Nguyễn Tấn Phong cùng bà ngoại và mẹ đang xem giấy khen của UBND huyện Thăng Bình tặng về thành tích giải ba môn toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 vừa qua. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành ấy ít ai nghĩ Phong đã làm nên điều mà mọi thí sinh ao ước. 

Anh em cùng thủ khoa 

Tuổi thơ của Phong không suôn sẻ như các bạn cùng trang lứa. Cách đây gần 10 năm, cha mẹ Phong ly dị. Mẹ của Phong quyết lặn lội trên những cánh đồng để nuôi 3 anh em Phong ăn học nhưng rồi thường xuyên đau ốm bởi căn bệnh thoái hóa cột sống nên hoàn cảnh ngày càng khó khăn.


 
Năm 2008, anh của Phong là Nguyễn Trần Vũ thi đậu thủ khoa Trường ĐH Giao thông Vận tải với 27,5 điểm và đứng tốp 10 thí sinh có điểm cao nhất của Trường ĐH Y Dược TPHCM, nhưng cũng không có tiền đi học. Thương con, mẹ của Phong chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng không đủ nên phải bán ngôi nhà để có tiền cho Vũ đi học, rồi đem Phong và đứa em trai về ở cùng bà ngoại.

 

tuyensinh, tuyen sinh, nhan su, thiet ke thoi trang, khat nhan luc nghanh thoi trang

Niềm vui tuổi già của bà Võ Thị Đãi là thỉnh thoảng ngồi xem lại những tấm giấy khen về thành tích học tập tốt của các cháu

 
Nguyễn Trần Vũ bây giờ đã là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y Dược TPHCM.


 
Bà Võ Thị Đãi, ngoại của Phong, có chồng là liệt sĩ, bản thân bà là thương binh, đau ốm triền miên. Dù khó khăn nhưng trong vòng tay yêu thương của ngoại, Phong vẫn ham học và học rất giỏi.



Kể đến đây, bà Đãi nước mắt chảy dài. Bây giờ bà đã già yếu mà cả gia đình lại chỉ trông vào 3 sào ruộng cằn cỗi. Vì vậy, ngoài những ngày mùa, mẹ của Phong phải xin làm thêm cho một xí nghiệp đông lạnh. Thương mẹ tần tảo sớm hôm khổ cực nên ngoài giờ học, Phong ra đồng gặt lúa, cuốc đất. Hôm nào mẹ bệnh, Phong đi làm thay công việc của mẹ tại xí nghiệp đông lạnh.  “Ngày công chỉ khoảng 30.000 đồng nhưng nếu nghỉ thì hôm sau mẹ sẽ mất việc”- Phong cho biết. 

Rất vui nhưng nặng nỗi lo

Nghe tin Phong đậu thủ khoa, bà Đãi nói trong nỗi vui mừng: “Từ nhỏ nó đã rụt rè, yếu đuối nhưng từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh khá giỏi. Dù tất cả sách để học đều phải photocopy từ sách của bạn bè và anh trai để lại nhưng năm lớp 9 Phong vẫn giành giải nhì và năm lớp 12 là giải ba môn toán học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm thi vào lớp 10, Phong là một trong những thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh”.


Phong tâm sự rằng khi đăng ký thi vào Trường ĐH Y Dược TPHCM, em chỉ mơ đậu thôi chứ không nghĩ đến chuyện thủ khoa vì đây là trường có nhiều bạn học giỏi dự thi. Đạt kết quả cao là điều quá sung sướng nhưng em rất lo vì cả 2 anh em cùng học y khoa, còn đứa em trai học lớp 10 nữa thì bà ngoại và mẹ chắc chắn không đủ khả năng.



Đôi mắt Nguyễn Tấn Phong đượm buồn khiến chúng tôi không khỏi xốn xang. Trong ngôi nhà nhỏ nơi miền cát trắng nắng gió này, vất vả là vậy mà vẫn  có nhiều tấm gương hiếu học rất đáng khâm phục. Lại chạnh lòng khi nghĩ về con đường đến với tương lai của anh em Phong không biết bao giờ mới hết chông gai...

Tin liên quan về đề tài thủ khoa đại học:

 

Điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn đại học 2011, điểm chuẩn đh

Đăng ký nhận điểm chuẩn đại học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh (Nguồn nld.com.vn)