Sự kiện liện quan:

Mục tiêu phụ thực hiện tốt hơn mục tiêu chính

Sinh ra trong một gia đình yên ấm, với bố là giám sát ở công trường, mẹ làm ở Viện Hóa học Công nghiệp, Trần Duy Tùng luôn làm bố mẹ hài lòng với kết quả học tập tốt ở lớp chuyên Toán trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Tuy nhiên, trong kỳ thi đại học vừa qua, Tùng cho biết dù bố mẹ không hề gây áp lực nhưng bản thân em lại tự thấy mình có nhiều sức ép. Và sức ép đối với Tùng lại ở các môn khối A chứ không phải là khối B.

Khối A, Tùng đăng ký thi vào khoa Tài chính Doanh nghiệp của trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đây là khoa có điểm chuẩn cao hàng đầu của trường ĐH, năm ngoái, điểm chuẩn vào khoa dành cho khối A là 25,5.

Thủ khoa khối B

Trong khi đó, khối B chỉ là thi... cho vui, ai ngờ đỗ thật và đỗ hẳn thủ khoa. Điểm số của Tùng là 28,75 (làm tròn thành 29), cụ thể: Sinh 9,25; Toán 10; Hóa: 9,5.

Trong mùa thi này, thời gian Tùng ôn căng thẳng nhất là sau khi thi xong tốt nghiệp. Tùng chia sẻ: "Thường em dậy muộn, chỉ đi học thêm Toán, Hóa hoặc Lý, còn lại dành hết thời gian cho việc học bài. Em cứ học cho đến đêm, khoảng 1-2h, vì đó là khoảng thời gian em thấy yên tĩnh, tập trung nhất".

Đi thi khối A thì khá vững tâm, nhưng khối B Tùng lại hơi... lơ ngơ ở môn Sinh. Cho nên điểm Sinh của Tùng thấp nhất trong 3 môn, nhưng nếu so với các bạn khác thì đạt được 9,25 điểm Sinh thì quả không "lơ ngơ" chút nào.

"Khối A là mục tiêu chính nhưng em lại làm bài không tốt lắm. Đến khi thi khối B thì em không có gì phải tiếc cả, vì em đã rút được kinh nghiệm và làm tốt hết sức có thể. Em chú trọng làm bài cẩn thận hơn, làm xong thì kiểm tra lại bài kỹ hơn, làm đến đâu xem lại đến đó. Về bài thi trắc nghiệm thì em chỉ làm một đề thôi chứ không tham làm cả 2 đề như khối A" - Tùng cho biết.


Thi cho vui, chẳng ngờ đỗ thủ khoa!, Giáo dục - du học, tuyen sinh 2011, diem thi, de thi, thu khoa, truong dai hoc, thi sinh, truong ams

Phút tinh nghịch của cậu học trò trường Ams. 

Hôm qua (20-7), khi đang ngồi ở nhà thì một người bạn của Tùng gọi điện cho biết là em đạt 29 điểm khối B, là một trong 4 thủ khoa của các trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (khối A và B). Năm nay, Tùng cũng là thủ khoa đầu tiên của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.

"Lúc đó em rất vui, và em báo ngay cho mẹ với bà. Trong nhà, mẹ là người gần gũi với em nhất, là người chia sẻ với em những chuyện vui buồn nên em ngay lập tức nói với mẹ. Sau đó là bà ngoại, em ở với bà từ rất lâu rồi, mới đây ông ngoại lại rời xa bà nên đây sẽ là niềm vui nho nhỏ em mang đến cho bà" - Tùng kể về khoảnh khắc biết tin mình đỗ thủ khoa vào ĐH Khoa học Tự nhiên.

Thích đọc truyện tranh và bóng đá

Trong lò học của trường Ams, Trần Duy Tùng không phải là một viên ngọc sáng chói, nhưng không phải ai cũng có những bài làm hoàn hảo nhất để đỗ thủ khoa vào một trường ĐH có tiếng. Bất ngờ này sẽ là niềm tự hào của chàng trai trẻ, là bước đệm để em có thêm tự tin trong con đường mới của mình.

"Đây là niềm tự hào của bất kỳ một học sinh nào, nhưng nếu đỗ khối A ở trường ĐH Kinh tế Quốc dân thì em sẽ theo học bên đó, vì em rất thích học tài chính. Đó là mục tiêu lớn của em và em hi vọng mình sẽ đạt được. Em cũng đã chia sẻ với bố mẹ về điều này và bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của em" - Tùng chia sẻ.


Thi cho vui, chẳng ngờ đỗ thủ khoa!, Giáo dục - du học, tuyen sinh 2011, diem thi, de thi, thu khoa, truong dai hoc, thi sinh, truong ams

Duy Tùng (đeo kính, thứ 3 tính từ bên phải) trong đêm chia tay học sinh lớp 12 khóa 2008-2011. 

Ngoài học thì Tùng còn có mặt ở hầu hết các cuộc vui của học sinh trường Ams, như Ngày hội thể thao, Ngày hội Anh tài, dạ tiệc chia tay Dòng thời gian.... Anh chàng luôn xuất hiện với gương mặt tươi tắn, có phần ... trẻ con hơn so với các bạn đồng lứa và rất tinh nghịch.

Và cũng như bạn trẻ khác, Tùng thích nghe nhạc, đọc truyện tranh, đặc biệt là các tác phẩm hấp dẫn, hài hước của Mitsuru Adachi. Anh chàng cũng là một fan của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Tùng chia sẻ về mùa đấu đã kết thúc của đội bóng mình yêu thích: "Mùa hè vừa qua MU đã thua trận, em cũng buồn nhưng thắng thua là chuyện thường tình, em nghĩ không ai có thể chiến thắng hay thất bại mãi mãi được".

Về chặng đường sắp tới, tân thủ khoa ĐH 2011 chia sẻ mình sẽ tập trung học thật tốt, nếu có cơ hội sẽ đi du học.


Sự kiện liên quan:

 

Điểm thi đại học, điểm sàn đại học, điểm chuẩn đại học, xem điểm thi đại học.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn Bưu điện Vietnam)

https://kenhtuyensinh.vn/diem-san-khoi-d