Teen hào hứng đăng ký “Zero học phí, tuyệt kĩ thành công” - Ảnh 1

Hiện nay, trong bối cảnh khủng hoảng thiếu của thị trường nhân lực CNTT, thì ngành Lập trình viên vẫn có sức hút lớn với giới trẻ trước những định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Tuy nhiên, quyết định theo học ngành này, nhiều bạn trẻ còn tỏ ra băn khoăn và khá dè dặt vì đây là một ngành đòi hỏi những tố chất cần thiết cũng như sự đam mê. Ngay từ giữa tháng 3/2011, Aprotrain-Aptech đã triển khai chương trình “Zero học phí, tuyệt kĩ thành công” nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội được học Lập trình viên Quốc tế với học phí bằng 0, để từ đó, các bạn có thể giải đáp được những băn khoăn của mình, và có được những quyết định đúng đắn trước khi đầu tư một nghề nghiệp cho mình.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, chương trình “Zero học phí, tuyệt kĩ thành công” đã thu hút hàng nghìn sinh viên đăng kí tham dự trên khắp cả nước. Hiện nay, hơn 200 sinh viên đã được xếp lớp và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng khóa học vào ngày 30/3 tới. Bạn Ngô Quang Thắng, sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Tìm thấy thông tin về chương trình trên Internet, mình thực sự rất vui vì đã tìm kiếm một chương trình như vậy từ rất lâu rồi. Đây là một cơ hội tốt để mình được học tập và tiếp thu những kiến thức cập nhật về CNTT mà mình chưa được học trong trường”.

Theo kế hoạch, chương trình “Zero học phí, tuyệt kĩ thành công” sẽ kéo dài trong 2 tuần và kết thúc vào ngày 31/3. Nhưng do lượng đăng ký tham gia khóa học lớn hơn so với dự kiến, Aprotrain-Aptech đã quyết định ra hạn chương trình tới 15/4, nhằm tạo thêm cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích nghề Lập trình.

Ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech cho biết: “Trong bối cảnh nhân lực CNTT ở Việt Nam hiện nay còn yếu về chất và thiếu về lượng, thì đây chính là một chương trình hỗ trợ đặc biệt hiệu quả của Aprotrain-Aptech nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận những công nghệ Lập trình mới nhất, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực CNTT của xã hội.”