Nữ sinh chia sẻ cách “săn” học bổng - Ảnh 1

Cao Thị Thu Hiền

Cao Thị Thu Hiền: Muốn “săn” học bổng thì tiếng Anh phải thật giỏi!

Gặp gỡ cô bạn có cái tên thiệt dễ thương- Cao Thị Thu Hiền (sinh năm 1991) qua những lần offline của một nhóm bạn mê thời trang mới được biết cô bạn xinh xắn, năng động này hiện đang là sinh viên năm nhất ĐH Ngoại thương. Rồi đùng một cái, Hiền tuyên bố vừa nhận được học bổng đi du học Phần Lan- một trong những đất nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới mà ai cũng mơ được đặt chân đến, khiến tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ.

Là học sinh giỏi 11 năm liền của trường THPT Phú Nhuận nhưng Hiền tâm sự chưa bao giờ bạn ý nghĩ rằng mình sẽ được đi du học. Rồi một hôm, tình cờ vào forum của trường, thấy thông tin về du học, bạn mon men làm hồ sơ đăng kí. Sau hai tháng chờ đợi, cuối cùng đại diện của trường Laurea (là trường mà bạn ý đăng kí du học ở Phần Lan) thông báo mời bạn đến thi tuyển.

Nữ sinh chia sẻ cách “săn” học bổng - Ảnh 2
Nguyễn Thanh Trà

Nữ sinh chia sẻ cách “săn” học bổng - Ảnh 3
Thanh Trà (ngoài cùng, trái) cùng các bạn học ở Hàn Quốc


Đề thi cực kì khó, teen mình cứ hình dung nó như một kì thi đại học vậy, bao gồm có bốn phần: toán logic, bài luận, đọc hiểu, phỏng vấn, tất cả đều bằng tiếng Anh. Vốn dĩ có trình độ tiếng Anh cực tốt nhờ tích lũy từ việc học trên lớp, học thêm ở các trung tâm, xem phim, nghe nhạc nước ngoài nhiều nên dù có hơi run một tí nhưng bạn ý đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Giờ thì bạn ấy đang sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị bay qua Phần Lan trong tháng tới. Cùng chúc cho bạn ý học thật tốt nhé!


Lời nhắn của bạn ấy dành cho teen chúng mình: “Phải trau dồi tiếng Anh thật nhiều vì tiếng Anh là cái quan trọng nhất để teen mình chạm tới ngưỡng cửa du học!”.

Nguyễn Thanh Trà: Cần viết bài luận và đơn apply thật ấn tượng!

Là một 9x đời đầu, bạn Nguyễn Thanh Trà từng là cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước. Bạn ấy được mọi người biết đến khi từng hai lần rinh giải khuyến khích HSG cấp quốc gia môn tiếng Anh, cừ chưa! Rồi trong thời gian vừa thi xong đại học, nghe thầy giáo dạy Anh văn nói về chương trình học bổng do Hàn Quốc tài trợ, vốn dĩ thích Hàn Quốc từ lâu vì nhìn thấy trên phim ảnh nên bạn ý đăng kí làm hồ sơ cái rụp.
Khác với Thu Hiền cần phải thi tuyển thì chương trình học bổng của Thanh Trà chỉ cần viết một bài luận giới thiệu về bản thân, kế hoạch tương lai cộng thêm một đơn apply ghi thành tích học tập, kinh nghiệm trong suốt quá trình học phổ thông và một sớ giấy tờ khác là đủ. Trà kể, lúc đó bạn ý khù khờ lắm, vì không biết viết một bài luận thế nào, cũng không biết trong cái đơn apply nên ghi những gì. Rồi bạn ấy tham khảo ý kiến của các thầy cô, cuối cùng viết một bài luận thật ấn tượng nói hết ước mơ, hoài bão của mình không quên trình bày đôi chút về bản thân.

Trong đơn apply, bạn ấy kể hết “tất tần tật” những giải thưởng mà bạn ý đạt được cũng như kinh nghiệm bản thân từ những hoạt động ngoại khóa của trường, lớp. Thậm chí, bạn ý còn gom hết những bằng khen bỏ vào hồ sơ dù ban tổ chức không yêu cầu. Cuối cùng, vì cái hồ sơ quá ấn tượng, bạn Trà được gọi đi phỏng vấn. Với vốn tự tin sẵn có, dĩ nhiên Trà vượt qua vòng này một cách nhẹ nhàng rồi. Hiện giờ Trà đang là sinh viên năm hai ngành Marketing, trường SolBridge International School of Business của Hàn Quốc.

Lời nhắn của bạn ấy dành cho teen chúng mình: “Đừng bao giờ đi phỏng vấn muộn, vì đến phỏng vấn trễ mà tớ suýt nữa đã không có cơ hội qua Hàn Quốc rồi đó!



(Theo Mực Tím)