Tin liên quan:

>> Những sự kiện đáng chú ý trong kỳ thi ĐH-CĐ 2012

>> Đáp án đề thi đại học môn anh khối d

>> Đáp án đề thi đại học môn Anh khối A1

“Nhiều sĩ tử vào phòng thi để… ngủ!”

Hầu như các các sĩ tử đều coi thi ĐH là ngày trọng đại để tranh tài giành tấm vé trở thành sinh viên. Thế nhưng, theo tường thuật của các anh chị sinh viên, có không ít trường hợp sĩ tử xem phòng thi tự nhiên như... phòng ngủ và thoải mái ngon giấc ngay sau khi đọc đề.

Giám thị sinh viên kể về thí sinh vào phòng thi để ngủ

Giám thị Mỹ Trang

Chị Mỹ Trang (Sinh viên K34 – trường ĐH Luật HN) kể về lần coi thi khối A của mình ở trường Tiểu học Kim Đồng: “Vừa phát đề sau hơn 10 thì có một em nam quay bút, rung chân, hết quay sang nhìn bạn, cúi xuống nhìn đề rồi lại ngước lên nhìn giám thị đầy ngao ngán. Sau đó em ấy gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Chưa hết 1/2 thời gian làm bài thi, tiếp tục có một em nữ trong phòng gục xuống ngủ. Vài lần mình xuống gọi cả hai em dậy nhưng được vài phút em ấy lại ngủ tiếp. Gần hết giờ thi, mới thấy các em tỉnh dậy để kịp ghi SBD”.

Có lẽ các em ấy xác định tư tưởng “chắc là trượt”, đi thi cho biết không khí phòng thi, hoặc do thấy đề khó quá, không làm được bài nên chọn cách ngủ một giấc cho đỡ phí thời gian” – Mỹ Trang chia sẻ.

Sĩ tử trổ tài liếc mắt

Không “đầu hàng vô điều kiện”, có những thí sinh vẫn cố gắng dòm trước ngó sau để cải thiện tình hình!
“Thí sinh trong phòng thi trổ tài liếc mắt tài tình hơn cả giám thị ngồi trên bục giảng. Ở phòng thi của mình, có em người Lạng Sơn nhìn rất kute, cứ 2 phút lại nghiêng vẹo cả đầu để nhìn bài em bàn trên. Mình lên tiếng nhắc nhở thì em ấy vẫn “nỗ lực không ngừng”, cứ khi mình nhìn là em ấy lại giả vờ cúi xuống bấm máy tính hoặc đưa tay lên vuốt tóc như đúng rồi. Lúc cô giám thị 1 đến đứng gần giám sát, em ấy mới chấp nhập “bỏ cuộc”, ngồi trật tự nhìn đề thở dài” – Trần Thị Ánh Tuyết (sinh viên trường ĐH Luật HN) cho biết.


thông tin tuyển sinh 2012

Giám thị sinh viên ở ĐH Luật HN


“Ở các môn thi viết, các em ấy lại càng tích cực liếc ngang liếc dọc. Lúc mình coi thi môn Địa có một em đột nhiên quay xuống và quay lên luôn, thì ra em ấy đã kịp nhìn được hình dạng cái biểu đồ” - Tuyết kể thêm.

 

Phát hoảng với sĩ tử say xỉn

Một giám thị sinh viên khác coi thi ở điểm trường Cao đẳng Phương Đông (Đà Nẵng) vẫn còn thấy hú vía khi kể về trường hợp sĩ tử Nguyễn Vĩnh Quốc, sinh 1993, quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ở môn thi Hóa. Sự thể là ngay khi đọc SBD, Quốc bước vào phòng thi mà sặc sụa mùi rượu. Hỏi ra mới biết, tối qua khi đi thi về Quốc đã đi nhậu cùng hội bạn. Ngồi trong phòng thi, thí sinh này gần như chẳng còn đủ tỉnh táo “thi cử” mà nằm gục xuống bàn, ngủ như chưa từng được ngủ.

Một lúc sau, Quốc đứng dậy xin phép ra ngoài. Theo quy định, thi sinh không được ra ngoài trong 90 phút đầu tiên nên giám thị không đồng ý. Thế nhưng cậu bạn vẫn chạy vụt ra ngoài, giám thị 1 hớt hải chạy theo. Hóa ra, cậu ra ngoài để…nôn. Giám thị hành lang vội vàng gọi cán bộ y tế tới xoa dầu, đưa nước cho Quốc uống và động viên cậu tiếp tục làm bài. Vào phòng thi, sĩ tử say xỉn này lại đánh một giấc cho đến hết gần hết giờ. 15 phút cuối cùng, cậu mới bừng tỉnh dậy nhưng cũng kịp tô hết 50 câu trắc nghiệm và lên nộp bài trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: giaoduc)