Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOC - ĐIỂM CHUẨN

Tin liên quan:

>>  Lịch thi Đại học Cao Đẳng

>>  Không để thí sinh nhầm khối thi

>> Lưu ý sĩ tử trước ngày thi ĐH



Kỳ thi ĐH-CĐ 2012 sắp bước vào guồng, lợi dụng thời điểm nước sôi lửa bỏng này, không ít kẻ gian rục rịch bày chiêu đưa các sĩ tử “vào tròng”. Những chia sẻ của các sinh viên, tình nguyện viên tiếp sức mùa thi những năm trước sẽ giúp các sĩ tử năm nay nhận diện những chiếc bẫy nguy hiểm đó.

 

Những cạm bẫy với sĩ tử, Mánh khoé lừa đảo mùa thi, Tìm nhà trọ mùa thi, tuyển sinh, sĩ tử, phụ huynh học sinh, luyện thi đại hoc, nhà trọ, tìm nhà trọ, tình nguyện viên, tiếp sức mùa thi

Tờ rơi tuyển sinh “đầy hứa hẹn”

Thay vì mạo danh nhân viên phòng tuyển sinh các trường như vài năm trước, kẻ gian nay nâng cấp chiêu lừa bằng cách đóng vai người nhà thí sinh. Ban đầu, họ sẽ tiếp cận phụ huynh, rủ vào các quán nước gần trường trò chuyện. Sau một vài câu xã giao thông thường, chủ đề đang nói sẽ được lái theo hướng: “Nếu không đỗ ĐH, bác cứ cho đi học khoa X của các trung tâm đào tạo liên kết với những  trường như ĐH Kinh tế, ĐH Thương mại. Phí đầu vào chỉ khoàng 20 triệu. Nếu kết quả thi từ 15 điểm trở lên, con bác sẽ được nhận học bổng cả kỳ là 3 triệu...".

Nếu phụ huynh còn nghi ngờ, họ sẽ tiếp tục tạo lòng tin bằng tờ thông tin tuyển sinh có đóng dấu đỏ hẳn hoi và địa chỉ, số điện thoại người cần liên hệ.

Mạnh mồm hơn, có tờ rơi còn ghi là “Viện nghiên cứu kinh tế công nghệ liên kết với một số trường ĐH, CĐ mở lớp đào tạo chính quy…”. Chỉ cần đạt 12 điểm trở lên và chồng mức phí từ 15-25 triệu là các sĩ tử nhà ta đã được gán mác sinh viên. Nghe  có vẻ hấp dẫn, nhiều phụ huynh đã tin sái cổ để rồi "sập bẫy". Tuy nhiên, không khó lật tẩy mánh lừa này. Một cú điện thoại gọi  đến Viện nghiên cứu  hoặc trường ĐH –CĐ liên kết, bạn sẽ dễ dàng có ngay câu trả lời.

Dịch vụ nhà trọ “ăn theo”

Nhằm hỗ trợ thí sinh trong việc đi lại, ăn ở, chương trình Tiếp sức mùa thi có dịch vụ giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ…  Những kẻ trục lợi nhân cơ hội này cũng bắt chước, ăn theo.

Trịnh Nga (SV năm 2, Khoa Ngôn Ngữ, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn) nhớ lại đợt tìm nhà trọ ôn thi năm ngoái: “Bố và mình chân ướt, chân ráo ra Hà Nội, nên cái gì cũng lơ ngơ hết. Thấy nhiều tờ rơi ghi "cho thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ", bố mình liền gọi điện và sau đó được một anh chở đi xem. Đến nơi, mình mới hay nhà trọ đẹp là như thế này đây: Diện tích chỉ hơn 10m vuông, độc mỗi chiếc giường ghép từ 2 tấm phản nhỏ, tường thì loang lổ hết và giá những 300k/ngày. Chưa kể phí giới thiệu 100k mà lúc đầu hai bố con cứ đinh ninh rằng anh ta là chủ nhà. Thời tiết nóng nực, lại không có phương tiện, nên cực chẳng đã, bố mình đành rút ví”.

Bằng cách rải, dán vô tội vạ trên cột điện hay bức tường, những tờ rơi kiểu này đã khiến không ít phụ huynh, thí sinh mới lần đầu lên các thành phố lớn bị “dính chưởng”. Vì thế, tốt nhất bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của những sinh viên tình nguyện “cắm chốt” ở các khu vực bến xe, địa điểm thi.

Giả danh CLB Khuyến học

Cũng giống chiêu viện cớ “ủng hộ người mù, mời  mua tăm”, một số người mạo danh mình là thành viên của CLB Khuyến học, CLB Hỗ trợ cộng đồng… để “bòn hầu bao” người nhà thí sinh. Họ tiếp cận phụ huynh bằng chiêu thu thập tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của sĩ tử, lập thành một danh sách và bảo rằng sẽ có những hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh nào “vượt vũ môn” thành công hay những tấm gương nhà nghèo vượt khó.

Hoảng hồn những cạm bẫy mùa thi

Tranh thủ lúc người nhà kê khai, họ nhỏ nhẹ đưa ra một đề nghị các bậc phụ huynh ủng hộ từ 10 – 20k để thí sinh nhận được sự hỗ trợ này. Thấy số tiền đóng góp không đáng là bao  và lý do nghe khá “xuôi tai”, nhiều phụ huynh đã rất vui vẻ “rút ví” mà chẳng chút nghi ngờ. Đây là thủ đoạn mới chỉ xuất hiện trong kỳ thi ĐH-CĐ năm 2011, bạn hãy cảnh giác cao độ kẻo bị mất tiền oan nhé!

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới


(Theo: Datviet)