Nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa ra mắt truyện dài cho thiếu niên - độ tuổi không còn sống trong thế giới cổ tích và đang có nhu cầu mạnh mẽ tìm hiểu về bản thân và thế giới xung quanh. Tác giả không ngần ngại đưa vào sách những vấn đề của người lớn như: con ngoài giá thú, ly hôn, ngoại tình, đánh ghen, nạn buôn người… Những vấn đề này được viết theo hướng gợi mở về hiện thực bề bộn của đời sống mà bất cứ ai cũng có thể phải đối mặt khi trưởng thành.


Hành trình tìm mẹ trong sách \

Nhân vật chính trong sách là bé Hưng mười tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ nằm khuất nẻo vùng trung du phía Bắc những năm 90 của thế kỷ trước. Từ nhỏ, Hưng sống với bố và chưa bao giờ được biết mặt mẹ. Nỗi tò mò về mẹ cứ lớn dần khi cậu bị bạn bè tra hỏi. Điều này thôi thúc Hưng bước vào hành trình tìm kiếm mẹ qua manh mối duy nhất mà cha cậu hé lộ.

Mang theo hành trang là chiếc ba lô màu đỏ trên lưng, Hưng lên đường tìm gặp người mẹ yêu dấu, tìm về gốc gác nguồn cội. Nhưng cậu không biết phía trước là một hành trình đầy sóng gió. Trên đường đi, Hưng gặp được nhiều loại người trong xã hội. Những biến cố, điều không may xảy ra liên tiếp khiến Hưng trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Và cũng từ đó, Hưng cảm nhận được tình bạn hồn nhiên, trong sáng.

Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh nhận xét: "Chiếc ba lô màu đỏ là biểu tượng của cái thiện, cái trong sáng được lọc ra bằng kỷ vật, ký ức - những gì đẹp nhất con người ta có thể có được. Chiếc ba lô ấy cũng là thứ khiến cậu bé Hưng trở nên khác biệt. Nó mang đến cho cậu sự ấm áp, vững chãi để dựa lưng vào, vượt qua mọi thử thách trên chặng đường lưu lạc".

Nhà văn Nguyễn Đình Tú hiện công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Các tác phẩm đã xuất bản của anh gồm có: Bên bờ những dòng chảy (tập truyện ngắn, 2001), Không thể nào khác được (tập truyện ngắn, 2002), Nỗi ám ảnh khôn nguôi (tập truyện ngắn, 2003), Hồ sơ một tử tù (tiểu thuyết, 2002), Bên dòng Sầu Diện (tiểu thuyết, 2005), Nháp (tiểu thuyết, 2008), Phiên bản (tiểu thuyết, 2009), Kín (tiểu thuyết, 2010), Hoang tâm (tiểu thuyết, 2013), Xác phàm (tiểu thuyết, 2014), Cô mặc sầu (tiểu thuyết, 2015).


Hành trình tìm mẹ trong sách \

Ngoài Chú bé đeo ba lô màu đỏ, Nguyễn Đình Tú có tập truyện ngắn thiếu nhi đã phát hành là Ba nàng lính ngự lâm (truyện thiếu nhi, 2014), Thế gian màu gì (tập truyện ngắn, 2015).

 

Theo vnexpress.net