Chàng trai ga-lăng cõng thí sinh suốt kỳ thi

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Hiếu (ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị tai nạn giao thông trước ngày thi nên không thể tự mình đi lại.

Sinh viên Nguyễn Lê Duy Tùng (SV Trường ĐH Quảng Nam) tình nguyện làm đôi chân giúp Hiếu di chuyển đến phòng thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp 2016.

Ông Nguyễn Văn Thanh (bố Hiếu) cho biết, em bị tai nạn giao thông cách đây 2 tháng khi trên đường đi học thêm. Vết thương ở chân rất nặng dù điều trị nhưng vẫn chưa thể tự mình đi lại. Ước mơ trở thành bác sỹ, Hiếu cố gắng tham gia đạt kết quả cao nhất có thể.

Trước và sau mỗi buổi thi, Tùng nhận nhiệm vụ cõng thí sinh từ cổng vào trong phòng thi và ngược lại. Quãng đường từ cổng lên đến tầng 3 để vào phòng thi khá xa nhưng Tùng vẫn cảm thấy vui vẻ khi giúp thí sinh.

“Tụi em làm tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi nên được giúp thí sinh là vui rồi, chỉ mong các em thi tốt, trở thành sinh viên ĐH và tiếp tục giúp các em thế hệ sau” – Tùng chia sẻ.

Ở một trường hợp khác, Nguyễn Văn Quang (34 tuổi), thành viên Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Nam dù bị tật, phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ nhưng anh vẫn nhiệt tình tham gia tiếp sức cho thí sinh dự thi THPT quốc gia tại điểm thi trường ĐH Quảng Nam.

Mặc những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt và lưng áo, với đôi nạng trên tay anh vẫn thoăn thoắt di chuyển, trao tận tay những suất cơm, sữa miễn phí đến thí sinh. Anh cho biết đã tham gia tình nguyện tiếp sức cho thí sinh ở 4 mùa thi.

Anh Quang hiện là giáo viên tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Nam. Tranh thủ những ngày nghỉ, anh dành thời gian cho các hoạt động tình nguyện.

“Làm tình nguyện có ích cho cộng đồng, xã hội tôi thấy rất vui và cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn” – anh chia sẻ.

Theo Tiền phong, nguồn: http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/chang-trai-galang-cong-thi-sinh-suot-ky-thi-1022832.tpo

 

Xem thêm: