Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh

Với số điểm ấn tượng 29 điểm (Toán: 10, Hóa: 9,5, Lí: 9,25), Chu Văn Tạo trở thành thủ khoa duy nhất của ĐH Công nghệ, ĐHQG HN, đồng thời cũng là học sinh đầu tiên của trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội đạt thủ khoa.

 

Không như những bạn trẻ khác muốn đi du học, Tạo ước mơ sau này trở thành một kĩ sư phần mềm công nghệ thông tin và học tập, công tác tại Việt Nam. Bởi theo suy nghĩ của Tạo thì môi trường học tập ở Việt Nam cũng rất tốt, mong muốn đem kiến thức của mình cống hiến cho đất nước.

 

Tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, tuyen sinh dai hoc

 

Chàng trai nuôi dưỡng ước mơ từ nghề làm mì



Sinh ra trong gia đình thuần nông tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh, chỉ với ba sào rưỡi ruộng, bố mẹ Tạo phải trang trải thêm bằng công việc làm mì. Mỗi tháng thu nhập từ làm mì của gia đình chỉ được 3 - 4 triệu đồng, với nguồn thu nhập như vậy bố mẹ Tạo phải chắt chiu lắm mới đủ tiền nuôi hai con ăn học. Công việc của bố mẹ Tạo vất vả từ sớm đến tối khuya nên chỉ có thể khuyên các con cố gắng chăm chỉ học tập.


Hiểu được sự vất vả của bố mẹ, anh trai Chu Văn Tùng hiện vừa tốt nghiệp Học viện kĩ thuật quân sự và Tạo luôn cố gắng học tập đạt kết quả thật tốt để không phụ lòng bố mẹ. Nhìn bảng thành tích của Tạo, ai cũng phải nể phục. Cả hai khối cấp tiểu học và THCS, Tạo đều được giải Nhì môn toán cấp tỉnh và thi đỗ vào lớp chuyên toán Trường THPT Chuyên của Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây thực sự là một môi trường để học tập tốt và thể hiện hết khả năng của bản thân. Nhưng thủ khoa ĐH Công nghệ là một bất ngờ mà ngay cả trong suy nghĩ, cậu bạn này cũng không nghĩ tới.



Anh trai là người ảnh hưởng nhiều nhất tới quyết định chọn trường của Tạo. Cậu bạn chia sẻ: “Hai anh em thân thiết và hay chia sẻ với nhau. Bạn của anh trai đã truyền cảm hứng để mình quyết định chọn ĐH Công nghệ, ĐHQG HN. Ngành công nghệ thông tin hiện giờ đang rất cần thiết và ở nước ta cũng đang thiếu, ngoài ra, môi trường học tập ở đây cũng rất tốt và năng động.”



Khi được hỏi về bí quyết để có được số điểm cao như vậy, đặc biệt là điểm tuyệt đối môn Toán, cậu bạn rụt rè chia sẻ: “Cũng không có gì đặc biệt, trên lớp tập trung nghe giảng, nắm kĩ kiến thức trên lớp. Về nhà làm thêm các dạng bài tập khác, nhớ dạng và nhớ công thức, quan trọng là hiểu bản chất thì dù có quên công thức cũng sẽ tự lần mò và suy ra được các dạng. Ngoài ra, trung bình mình dành hai tiếng để học thôi, không nên ngồi quá lâu.”


“Là thủ khoa ĐH Công nghệ, thực sự mình rất vui, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân thì mình nghĩ bản thân có nhiều hơn các bạn sự may mắn. Trước đó mình có thi thử nhưng chưa bao giờ đạt 29 điểm và thực sự mình cũng không tự tin lắm bởi chỉ đứng thứ mười mấy, thậm chí mà hai mấy của trường”, Tạo nói thêm.



Được biết, những HS cấp 2 ở thôn Hải Giang muốn đi học ở Trường THCS Nhơn Hải, nếu đi bằng đường biển mất 30 phút còn leo núi cũng gần 2 tiếng. Tuy nhiên để đi học bằng đường biển rất khó, bởi sóng biển lớn, nhất là về mùa mưa bão các bạn lại không có một phương tiện cứu hộ như áo phao, nếu đi bằng thuyền nhỏ thô sơ sẽ rất nguy hiểm. Nếu muốn đi đường biển, các bạn chỉ có cách theo những tàu đánh cá lớn của ngư dân. Nhưng những chuyến tàu này rất ít, chủ yếu phục vụ công việc đánh bắt, chứ không ai đứng ra dùng con tàu cả trăm triệu đồng vào việc đưa đón HS.



Cho nên, để đến trường, các bạn phải đi bộ một quãng đường dài hơn 5 km, từ lội suối, đến trèo đèo mất gần 2 tiếng đồng hồ. Thường nếu học buổi sáng, phải dậy từ 4 giờ chuẩn bị tư trang để 4h15 bắt đầu đi mới kịp để 7 giờ vào học. Còn những em học buổi chiều, tầm 10 giờ sáng phải bắt đầu đi, đến nơi ăn uống rồi 1 giờ học là vừa.



“I’m Tao”



Tự nhận mình là một người hơi “trầm” và khi còn là học sinh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội thì cậu bạn này cũng không thường xuyên tham gia nhiều các hoạt động. Nhưng Tạo là một người rất thân thiện, và luôn quan tâm tới bạn bè. “Ngoài thời gian học thì mình hay cùng bạn bè đi chơi”, bạn bè thường hay gọi mình là Tạo “chun”, Tạo cười nói.


Còn bạn bè ở lớp thì không quên được cậu bạn với phần tự giới thiệu về mình vô cùng dí dỏm trong giờ học tiếng Anh “I’m Tao” khiến cả lớp được một trận cười no bụng.



Không chỉ học giỏi, Tạo còn tập luyện thể thao và có sức khỏe rất tốt. Cậu bạn này được nhận xét là rất hòa đồng với bạn bè nữa. Một bạn cùng lớp kể: “Hồi đầu thì chỉ thấy Tạo trông hay hay, ngộ ngộ thôi, chơi rồi mới biết Tạo hiền và tốt bụng, rất quan tâm đến bạn bè. Ở lớp Tạo học rất giỏi và ở kí túc xá thì nổi tiếng về khả năng đá cầu cực siêu. Tạo còn là vô địch… vật tay toàn kí túc xá đấy”.


Cô chủ nhiệm Quách Phạm Thùy Trang của Tạo những năm học THPT cho biết: “Tạo là một học sinh ngoan, có độ chắc chắn rất cao thể hiện qua mỗi bài thi thử trên lớp, em luôn là tốp 10 của trường. Trên lớp em luôn hoà đồng, giúp đỡ bạn bè trong học tập”.



Không quá bỡ ngỡ khi bước vào môi trường Đại Học nhưng cậu bạn chia sẻ: “Trước tiên mình sẽ học tốt môn tiếng Anh, bên cạnh đó sẽ hoàn thiện dần kĩ năng giao tiếp. Mình tham gia CLB thuyết trình và HR – tech, hi vọng sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như hiểu biết của các bạn và các anh chị khóa trên. Mình sẽ đi gia sư để có thêm thu nhập và cũng là một cách để mình đỡ “nhát” hơn.”



Trong tương lai, Với sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Tạo hi vọng mình sẽ trở thành một kĩ sư CNTT thật giỏi để phục  vụ cho đất nước. Chúc cho ước mơ của cậu bạn này sẽ sớm trở thành hiện thực và sẽ cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Kênh Tuyển Sinh (Nguồn vnmedia)