Sự kiện: giáo dục, tuyển sinh, điểm thi, điểm chuẩn

Từ thông tin báo chí, Bộ trưởng Đinh La Thăng biết sinh viên La Văn Ngọ - người vừa tốt nghiệp thủ khoa của đại học Giao thông vận tải năm nay với tổng điểm trung bình toàn khóa đạt 8,77 đang gặp  khó khăn tìm kiếm việc làm.

 

Thủ khoa thất nghiệp được bộ trưởng nhận vào làm việc

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng quyết định nhận thủ khoa tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải năm nay về Viện Khoa học công nghệ GTVT

 

La Văn Ngọ tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư an toàn giao thông, có mong muốn được làm tại Viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải hoặc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Bộ trưởng đã quyết định nhận em về làm việc tại Viện Khoa học công nghệ GTVT theo đúng nguyện vọng. Bộ trưởng cũng mong muốn sinh viên La Văn Ngọ bằng những kiến thức có được qua học tập, rèn luyện sẽ đảm nhiệm tốt công việc của mình trong thời gian tới.

Đi lên từ sinh viên nghèo

Được biết, sinh viên La Văn Ngọ sinh tại Quế Phong (Nghệ An), là người dân tộc Thái. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất, Ngọc đã phải làm  gia sư, làm biển hiệu đèn LED, phát tờ rơi quảng cáo để có tiền trang trải cuộc sống. Ngoài ra, dù là sinh viên xuất sắc của trường, Ngọ cũng được các thầy giáo cho tham gia khảo sát giao thông để kiếm thêm thu nhập nhưng công việc này phụ thuộc các dự án nên không phải lúc nào cũng có.

(Đọc thêm về Lê Văn Ngọc trước khi xin được việc: Thủ khoa đại học cũng thất nghiệp)

Sau khi ra trường, với tấm bằng giỏi, Ngọ đã xin việc nhiều nơi nhưng vẫn chỉ nhận được câu từ chối với lý do “chưa có kinh nghiệm”.

Trước khi được Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý nhận vào làm việc tại Viện Khoa học và công nghệ GTVT, sinh viên La Văn Ngọ vẫn miệt mài với việc làm thêm để trang trải cuộc sống với thu nhập khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/tháng.

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trao cơ hội để được làm việc theo đúng nguyện vọng của mình, La Văn Ngọ chia sẻ: "Qua các phương tiện truyền thông, em luôn hình dung ra Bộ trưởng là người quyết liệt, mạnh mẽ, dám nói dám làm và bận bịu với trăm công nghìn việc. Vì vậy, em vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi được Bộ trưởng giành thời gian quan tâm tới một sinh viên mới ra trường đang gặp khó khăn như em. Em hứa sẽ phấn đấu hết mình để không phụ sự quan tâm và tin tưởng của Bộ trưởng".

 

Theo: Giaothongvantai - Tin bài gốc