>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


Được biết, cháu Trần Cao C. (con chị Tuyết) đạt 25,75 điểm nằm trong mức điểm tương đối cao. Chị Tuyết cho con nộp hồ sơ vào ĐH An ninh. Nhưng đến gần phút chót mới biết số điểm ấy không trúng tuyển, cho nên gia đình phải tức tốc ra Hà Nội để nhanh chóng rút hồ sơ nộp vào ĐH Bách khoa.

Bi hài mẹ thuê xe 115 “cấp cứu” hồ sơ đại học cho con

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, hạn cuối cùng nạp hồ sơ xét tuyển vào ĐH nguyện vọng 1 là 17h ngày 20.8, chặng đường từ thành phố Hà Tĩnh đến Hà Nội dài 370km.

Trong tình thế “nước sôi, lửa bỏng”, chị đã nhờ người nhà gọi điện đến trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh thuê xe.

7h30 ngày 21.8.2015, chúng tôi đã gặp anh Trần Hữu Đại- người lái chuyến xe “cấp cứu Đại học” có 1 không hai ấy ra Hà Nội.

"Lái xe nhiều năm, nhưng lần đầu tiên tôi gặp trường hợp đặc biệt này. Chị Tuyết lên xe yêu cầu chạy gấp rút, nhưng vẫn dặn là phải an toàn. Suốt hành trình, hai mẹ con gọi điện thoại liên tục”.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Tĩnh, trung tâm thành lập đi vào hoạt động đã 5 năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện hi hữu, cười ra nước mắt này.

Lý giải vì sao chị Tuyết lại lựa chọn xe trung tâm cấp cứu 115, bà con ở Thành phố Hà Tĩnh bàn luận: "May mà nạp hồ sơ ở Hà Nội, chứ đi vào TP HCM là bó tay. Do thời gian không còn nữa cho nên lựa chọn xe 115 là sáng suốt vì xe cấp cứu 115 được nhiều ưu tiên khi tham gia giao thông."

Anh Đại cho biết chuyến chở 2 mẹ con chị Tuyết ra Hà Nội khởi hành vào lúc 10h35 tại Hà Tĩnh, đến Hà Nội vào lúc 15h37’, kịp để 2 mẹ con rút và nạp hồ sơ.

“Đây là chuyến xe bão táp. Đến cổng trường ĐH, hai mẹ con sốt sắng gọi điện thoại, hốt hoảng rút tiền thuê xe trả. Số tiền là 4,8 triệu đồng”, anh Đại nói.

Theo Lao động, tin gốc: http://laodong.com.vn/xa-hoi/bi-hai-me-thue-xe-115-cap-cuu-ho-so-dai-hoc-cho-con-367105.bld